Triển lãm "Ru cảnh" của họa sĩ Phan Minh Bạch trưng bày 33 tác phẩm, được chia thành 5 bộ chủ đề: Hoa sóng/Sóng nước nở hoa; Dòng chảy của đất; Phong cảnh tan biến; Ru cảnh; và Nhịp điệu tự nhiên. Sử dụng kết hợp màu nước chuyên dụng, acrylic và vàng lá trên nền lụa, họa sĩ đã tạo nên một thế giới quan vừa lãng mạn vừa đầy trăn trở. Tên gọi "Ru cảnh" cũng là ý tưởng chủ đạo trong triển lãm cá nhân lần thứ hai của Phan Minh Bạch. Ru hàm chứa ý nghĩa thiêng liêng về tình cảm yêu thương, tâm tư thầm kín kết nối hai đối tượng, ở trường họp này là người và cảnh.
Phát biểu tại buổi lễ, họa sĩ Lý Minh Sơn cho rằng Phan Minh Bạch đã tạo nên một cuộc "cách mạng" trên chất liệu truyền thống. Ông nhấn mạnh: "Thay vì để kỹ thuật chi phối, Minh Bạch đã sử dụng kỹ thuật để phục vụ ý đồ nghệ thuật của mình. Việc sử dụng những tông màu tươi sáng, mạnh bạo trên nền lụa là một bước đi dũng cảm. Nó phá vỡ quan niệm cũ kỹ về sự nền nã của lụa để khoác lên chất liệu này một vẻ đẹp lộng lẫy, khác biệt".
Họa sĩ Lý Minh Sơn và họa sĩ Phan Minh Bạch tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Ngọc.
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2004, Phan Minh Bạch đã dành hơn một thập kỷ để đi sâu vào nghiên cứu văn hóa và mỹ thuật cổ. Kinh nghiệm quý báu này đã trở thành nền tảng vững chắc khi cô chuyển mình sang con đường sáng tác chuyên nghiệp từ năm 2018. Với sự am hiểu về các kỹ thuật truyền thống, cô đã dành nhiều tâm huyết để thử nghiệm trên các chất liệu giấy dó, giấy tuyên và đặc biệt là vải lụa.
Triển lãm "Ru cảnh" thu hút đông đảo cộng đồng yêu nghệ thuật. Ảnh: Thanh Ngọc.
Chia sẻ về tâm huyết của mình, họa sĩ Phan Minh Bạch bày tỏ: "Đây là chặng đường thứ hai trong hành trình sáng tạo, nơi tôi chọn cách tìm về và giao hòa cùng thiên nhiên. Với 33 tác phẩm được trưng bày lần này, tôi kỳ vọng mỗi bức tranh sẽ là một nhịp cầu cảm xúc, chạm đến trái tim và sự đồng điệu của công chúng yêu nghệ thuật."
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thanh Ngọc.
Họa sĩ Phan Minh Bạch quan niệm nghệ thuật như đời người, một hành trình đi từ quá khứ đến hiện tại và tới tương lai. Trong cuộc hành trình đó có nhiều trường đoạn, nhiều cung bậc cảm thức khác nhau cả về ngoại giới và nội giới. Với lứa tuổi trung niên, Phan Minh Bạch cho rằng, con người cần sự chín chắn và bao dung, đồng thời nghệ thuật khi đó cần sự sâu sắc và giàu xúc cảm. Mỗi bức tranh trong "Ru cảnh" là một nhịp cầu nối quá khứ với tương lai, là nơi cảm xúc nội giới gặp gỡ ngoại giới. Triển lãm đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của cô - giai đoạn của sự chín muồi về cả kỹ thuật lẫn tư duy nhân sinh.
Du khách tham quan tại triển lãm. Ảnh: Thanh Ngọc.
Anh Minh Đức (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thực sự ấn tượng trước cách Phan Minh Bạch làm mới chất liệu lụa qua những bộ tác phẩm như "Dòng chảy của đất" hay "Nhịp điệu tự nhiên". Sự kết hợp giữa màu nước và vàng lá không chỉ tạo nên thế giới quan lãng mạn mà còn khơi gợi trong tôi những trăn trở về sự giao hòa giữa con người và hệ sinh thái tự nhiên".
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại tầng 1 nhà B Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.












![Tái sinh nghề truyền thống: [Bài cuối] Tương lai làng nghề kỳ vọng ở thế hệ trẻ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/06/tai-sinh-nghe-truyen-thong-bai-cuoituong-lai-lang-nghe-ky-vong-o-the-he-tre-192200_246-221604.jpeg)










