Từ chủ trương đúng đắn đến niềm vui ở bản nghèo
Những ngày cuối tháng 10, con đường dẫn vào thôn Nà Lù, xã Thiện Long (Lạng Sơn) rộn ràng tiếng nói cười. Cạnh nền đất cũ nơi từng là căn nhà gỗ xiêu vẹo, một ngôi nhà gỗ vừa hoàn thiện nổi bật giữa bạt ngàn núi rừng. Chủ nhà, ông Triệu Văn Vọng ngắm ngôi nhà mới vẫn còn thơm mùi gỗ mà không khỏi xúc động.
Là hộ nghèo, cả đời ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được bước vào một căn nhà vững chãi như bây giờ. Trước đây, căn nhà xập xệ của ông mùa mưa gió thì chỗ nào cũng dột, đêm ngủ cứ thấp thỏm lo lắng.
Giờ đây gia đình ông Vọng không còn lo cảnh "mưa dột, nắng chói". Ảnh: Vi Phùng.
Được hỗ trợ 60 triệu và được bà con trong thôn góp ngày công dựng nhà, ông như trút bỏ nỗi lo của bao năm tháng gồng mình trong cảnh “mưa dột, nắng chói”. Ông nói: “Nhờ chính sách của Nhà nước và tấm lòng của bà con, nhà mới được dựng lên. Khang trang thế này, tôi thấy mình như được sinh ra lần nữa”.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được xã Thiện Long triển khai từ giữa năm 2025. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, 91 căn nhà trên địa bàn đã được xây dựng hoặc sửa chữa, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, có 69 căn xây mới, 22 căn được nâng cấp, sửa chữa.
Bà Hoàng Thị Anh, Chủ tịch UBND xã Thiện Long cho biết: “Mỗi căn nhà hoàn thành là một câu chuyện đẹp về tinh thần đoàn kết. Đây không chỉ là nhiệm vụ an sinh, mà còn là hành trình củng cố niềm tin của người dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Chung tay dựng lại mái ấm vùng cao
Theo thống kê, 91 căn nhà hoàn thành gồm 29 căn dành cho hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia; 55 căn cho hộ khó khăn không thuộc diện chính sách và 7 căn dành cho hộ bị thiệt hại thiên tai, biến đổi khí hậu. Công tác triển khai được thực hiện bài bản, từ rà soát danh sách, thẩm định điều kiện đất đai, đến huy động nguồn lực từ tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp và cộng đồng.
Tại thôn Hợp Thành, gia đình anh Hoàng Văn Pởm (hộ cận nghèo), từng sống trong căn nhà tạm dột nát, cứ mưa xuống là nước ngấm khắp nơi, quần áo, đồ đạc đều ướt. Được xét hỗ trợ 60 triệu đồng, thêm chút kinh phí vay mượn từ anh em họ hàng và sự ủng hộ ngày công của bà con thôn bản, căn nhà mới vững chãi của anh Pởm đã được dựng lên rộng rãi, sạch sẽ.
Anh nói: “Đó là điều trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến. Có mái nhà vững chắc, tôi mới yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Cảm ơn chính sách đúng đắn của Nhà nước và sự giúp đỡ của bà con đã giúp tôi có được mái ấm như hôm nay”.
Không chỉ các hộ nghèo được hỗ trợ, nhiều hộ bị thiệt hại sau thiên tai cũng được kịp thời giúp đỡ. Bà con gọi đây là “chương trình của lòng dân”, bởi người góp công, người cho vay mượn tiền của, ai có gì giúp nấy, miễn là không ai bị bỏ lại phía sau.
Vượt khó để giữ trọn cam kết an sinh
Thiện Long là xã miền núi, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, chi phí vận chuyển vật liệu cao. Để đảm bảo tiến độ các công trình, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, cán bộ xã cùng nhân dân hỗ trợ các hộ sửa chữa, dựng nhà. Cán bộ được phân công “đi từng thôn, đến từng nhà” hướng dẫn người dân hoàn thiện giấy tờ, tháo gỡ từng vướng mắc.
Khó nhất là thủ tục đất đai. Nhiều hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đất nằm trong khu đất công, đất trường học, dẫn đến không đủ điều kiện giải ngân. Xã đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 hồ sơ trích đo; hiện 46 hộ đủ điều kiện hoàn thiện thủ tục, còn 4 hộ đang tiếp tục bổ sung.
Có nhà mới vững chãi, gia đình anh Pởm sẽ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Vi Phùng.
Song song đó, xã vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân khá giả cùng chung tay. “Chúng tôi coi đây là phong trào của cả cộng đồng. Mỗi viên gạch, mỗi tấm tôn đều là tấm lòng của nhân dân dành cho nhau”, bà Hoàng Thị Anh nói.
Không dừng lại ở việc làm nhà, xã Thiện Long còn chú trọng tuyên truyền để người dân chủ động tham gia, không ỷ lại. Nhiều hộ sau khi được hỗ trợ đã tự nguyện góp ngày công giúp hộ khác. Các đoàn thể duy trì hoạt động hỗ trợ nhân lực, đóng góp ngày công, vận chuyển vật liệu để giảm chi phí.
Từ những căn nhà dột nát, nay Thiện Long đã khoác lên mình diện mạo mới. Những ngôi nhà mới không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia và đoàn kết cộng đồng. Ở nơi rừng núi heo hút, mỗi căn nhà vững chãi là minh chứng cho quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
“Chúng tôi không chỉ xóa nhà tạm, nhà dột nát, mà muốn xóa đi cả tâm lý tạm bợ trong đời sống của người dân. Khi có nhà mới, họ sẽ có niềm tin để bắt đầu những thay đổi lớn hơn trong sinh kế, trong tư duy và trong khát vọng vươn lên thoát nghèo”, Chủ tịch UBND xã Hoàng Thị Anh khẳng định.
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 8] Một phường thiệt hại hơn 500 tỷ đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2025/10/24/1508-dsc_8473_1-100739_521.jpg)














![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 9] Phận của những ông bố đơn thân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1638-dsc_8424_1-111033_402.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 1] 'Cây đại thụ' nơi biên cương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/news/2025/10/31/img_5688jpg-nongnghiep-154643.jpg)