Những ngày cuối năm, khi gió mùa đông bắc tràn về, cái lạnh bao phủ khắp các bản làng vùng cao xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Ở những bản biên giới xa xôi như Mùa Xuân, Xía Nọi, Khà,... đời sống của đồng bào dân tộc H'Mông vẫn còn nhiều thiếu thốn. Nhà ở phân tán, giao thông đi lại khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp khiến mùa đông nơi đây trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nam Sầm Sơn trao quà cho bà con vùng cao biên giới Sơn Thủy. Ảnh: Thu Thủy.
Chia sẻ với những khó khăn ấy, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp triển khai chương trình thiện nguyện với tên gọi “Hơi ấm vùng cao”, kêu gọi sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn phường.
Chỉ trong thời gian ngắn phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực với gần 2 tấn hàng hóa được quyên góp, bao gồm quần áo ấm, gạo, sữa, mì tôm, bánh kẹo, sách vở, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
Vượt qua quãng đường gần 200 km với nhiều đoạn đèo dốc quanh co, đoàn công tác đã trực tiếp mang những phần quà đến ba bản đặc biệt khó khăn của xã Sơn Thủy. Đây đều là các bản nằm sát khu vực biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao, trẻ em thiếu thốn cả vật chất lẫn điều kiện học tập.
Món quà nhỏ của Công an phường Nam Sầm Sơn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Thủy.
Tại các điểm trao quà, đoàn đã trao tặng cho bà con nhân dân gần 2 tấn hàng hóa, gồm 100 thùng sữa, 30 thùng mì tôm, 2 tạ gạo, 1.000 quả trứng, 100 ba lô, 2.000 quyển vở, 200 bánh xà phòng cùng nhiều quần áo ấm và vật dụng sinh hoạt thiết yếu khác, với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Những phần quà được trao tận tay người dân, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong thời điểm giá rét kéo dài.
Đáng chú ý, tại điểm trường Mầm non bản Mùa Xuân, đoàn công tác đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các em học sinh. 200 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm sách vở, ba lô, bánh kẹo và sữa đã được trao cho toàn bộ học sinh Trường Tiểu học và Mầm non xã Sơn Thủy. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Trong cái lạnh của núi rừng biên giới, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nam Sầm Sơn ân cần khoác áo ấm cho trẻ nhỏ, hướng dẫn bà con sắp xếp nhu yếu phẩm, hay cùng nhau khuân vác từng bao gạo vượt dốc đá để trao tận tay người dân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Những việc làm giản dị nhưng chân thành ấy đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân vùng cao.
Chương trình “Hơi ấm vùng cao” không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, sẻ chia khó khăn, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an phường Nam Sầm Sơn hiện lên không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, mà còn là những người luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhân dân ở bất cứ nơi đâu khi cuộc sống còn nhiều gian khó.
Từ phố biển Nam Sầm Sơn đến những bản làng heo hút nơi biên giới Sơn Thủy, hành trình mang hơi ấm nghĩa tình vẫn đang được nối dài. Những chuyến đi như thế không chỉ sưởi ấm mùa đông vùng cao, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân - những người luôn có mặt “lúc dân cần, lúc dân khó”, vì cuộc sống bình yên và ấm no của đồng bào các dân tộc.





![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 9] Nâng tầm đại gia súc sau hợp nhất](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/29/dscf8162-212200_95.jpg)










