Ít nhất 1.000 ca tử vong tại Pháp từ ngày 24-28/6, cơ quan y tế cộng đồng Pháp cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng con số này không phải là cuối cùng và chắc chắn sẽ tăng lên.
Nhà tang lễ của ông Zouhaier Hertelli ở Orly, gần Paris, có thể lưu trữ 32 thi thể trong phòng lạnh và tất cả đều đã kín chỗ, ông Hertelli cho biết, đồng thời chỉ tay vào các ngăn chứa, mỗi ngăn có ghi tên của người đã khuất, ngày thi thể đến nhà xác và nhiệt độ bảo quản trước khi chôn cất hoặc hỏa táng.
"Chúng tôi đã hết sạch chỗ", ông nói. "Chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ kể từ hôm 24/6. Cuối tuần qua, tôi đã nhận được 150 cuộc gọi và phải nói không với 150 thi thể".
Một nhân viên tại Nhà tang lễ Orly trả lời điện thoại khi cơ sở này không còn chỗ chứa trong đợt nắng nóng đã khiến khoảng 1.000 ca tử vong ở Pháp. Ảnh: France24.
Mặc dù nhiệt độ đã bắt đầu giảm từ mức cao kỷ lục, nhưng nhiệt độ vẫn ở khoảng 30 độ C ở phần lớn đất nước và dự kiến sẽ tăng trở lại vào cuối tuần và sẽ duy trì ở mức cao, theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Meteo-France.
"Các gia đình gọi cho chúng tôi, viện dưỡng lão gọi cho chúng tôi, đồn cảnh sát gọi cho chúng tôi, các chính quyền địa phương cũng gọi cho chúng tôi. Thậm chí các nhà tang lễ khác cũng gọi cho chúng tôi", ông Hertelli nói.
"Họ đang vô cùng tuyệt vọng, họ đang trong trạng thái hoảng loạn tột độ. Hãy tưởng tượng thi thể cha hoặc mẹ của bạn bắt đầu phân hủy và chúng tôi không thể bảo quản, và chúng ta không có giải pháp nào để giúp họ".
Ông Hertelli đã xin phép chính quyền địa phương sử dụng một xe moóc đông lạnh để bảo quản thêm thi thể, cảnh báo rằng việc chôn cất và hỏa táng thường bị trì hoãn do số lượng người chết cao hơn bình thường, có nghĩa là một số thi thể sẽ phải được bảo quản trong phòng lạnh lâu hơn bình thường.
"Hiện giờ, nếu bạn gọi đến một nhà hỏa táng, chỉ riêng việc đặt lịch cũng phải chờ đến tận ngày 10/7 rồi", ông nói.
Cơ quan y tế cộng đồng và các bác sĩ của Pháp đã chỉ ra sự gia tăng số ca tử vong trong viện dưỡng lão cũng như người cao tuổi tại nhà. Họ đã kêu gọi mọi người để mắt đến người cao tuổi, người thân và hàng xóm ở một mình.
Bác sĩ Sebastien Chopin của SOS Medecins cho biết ông lo ngại tác động của một đợt nắng nóng mới có thể xảy ra vào tuần tới đối với những người đã bị suy kiệt trong đợt nắng nóng vừa qua.
Ông và các đồng nghiệp của mình ở Melun, phía nam Paris, đã ký 8 giấy chứng tử tại nhà của người dân trong 4 ngày vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng vào tuần trước, gấp 4 lần so với cùng thời điểm năm ngoái.


























