Tối 26/9, tại xã Mỹ Lỹ, tỉnh Nghệ An, CLB Báo chí Nghệ An đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Đồn biên phòng Mỹ Lý tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 12/ 2025.

CLB Báo chí Nghệ An gửi trao "Vầng trăng yêu thương" đến với trẻ nhỏ vùng lũ. Ảnh: Việt Khánh.
Tối 26/9, tại xã Mỹ Lỹ, tỉnh Nghệ An, CLB Báo chí Nghệ An đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Đồn biên phòng Mỹ Lý tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 12 năm 2025.
Điểm đến lần này là Mỹ Lý, xã vùng biên nắng gió của huyện Kỳ Sơn (cũ). Nơi đây đời sống thường nhật của bà con dân bản còn bộn bề gian khó, áp lực càng thêm chất chồng khi địa phương này phải gánh chịu tác động kinh hoàng do cơn bão số 3 càn quét tan hoang hơn 2 tháng trước.
Bão lũ tràn qua khiến hàng trăm hộ dân Mỹ Lý lâm vào tình cảnh khốn đốn, nhiều nhà phút chốc trắng tay khi nhà cửa, tài sản, ruộng nương bị nhấn chìm bởi dòng nước dữ. Hậu bão là muôn vàn nỗi lo toan thường trực, từ đồ ăn, thức uống, thuốc men, đồ dùng thiết yếu đều rất cấp bách.

Mỹ Lý tan hoang khi cơn bão số 3 tràn qua. Ảnh: Việt Khánh.
Mong mỏi góp sức cùng chính quyền địa phương Mỹ Lý đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó giúp bà con nhân dân vùng lũ giảm tải một phần áp lực đang đè nặng trên vai, CLB Báo chí Nghệ An (RClub Nghệ An) đã đứng ra kêu gọi các tổ chức (Tập đoàn TH, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Tập đoàn Nafood, Vinamilk…), cá nhân cùng góp sức chung tay tổ chức chương trình thiện nguyện “Vầng trăng yêu thương”.

Người làm báo trên địa bàn Nghệ An đã kêu gọi nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng góp sức chung tay. Ảnh: Việt Khánh.
Đây là chương trình thường niên của RClub Nghệ An, trải qua 11 mùa trăng nghĩa tình, yêu thương, bộ phận người làm báo xứ Nghệ đã chung sức lan tỏa yêu thương, trực tiếp mang đến hàng vạn món quà giá trị cho trẻ em nghèo các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong (cũ).

Những món quà ý nghĩa gửi tặng đến các em học sinh vùng "rốn lũ". Ảnh: Việt Khánh.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý chia sẻ: “Mỹ Lý là xã biên giới khó khăn của huyện Kỳ Sơn cũ, nơi đây còn lắm khó khăn, trắc trở do bất thuận về khí hậu, địa hình, lại thường xuyên đối mặt với thiên tai, bão lũ. Mỹ Lý bốn bề rừng núi bao phủ nhưng rừng tự nhiên chiếm phần đa, thiếu quỹ đất canh tác đã tác động không nhỏ đến sinh kế của đồng bào.
Hiện tại tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của địa phương đang ở mức cao, điều này cũng kéo theo nhiều thiệt thòi cho các cháu nhỏ trong quá trình theo học phổ thông, cũng như khi vui chơi, giải trí. Sau trận lũ lịch sử vừa rồi, tình hình càng đáng lo hơn. Giữa bộn bề gian khó, việc RClub Nghệ An đứng ra kêu gọi, tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” thực sự đáng quý, bà con dân bản rất xúc động”.

Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An, ông Lê Văn Giáp mong muốn các em học sinh sẽ ra sức, phấn đấu để trở thành những công dân có ích cho nước nhà. Ảnh: Việt Khánh.
Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An thông tin: “Sau một thời gian phát động, CLB Báo chí Nghệ An đã nhận được sự đồng hành, chia sẻ sâu sắc của hơn 100 cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài nước với tổng số tiền và hiện vật có giá trị gần 1 tỷ đồng.
Toàn bộ kinh phí nói trên sẽ được phân bổ hợp lý thông qua các suất quà để gửi trao đến bà con, đặc biệt là các em học sinh vùng “rốn lũ” Mỹ Lý. Thông qua đêm hội trăng rằm ý nghĩa, chúng tôi mong muốn các em có thêm động lực để chuyên tâm học tập, rèn luyện, mai sau trở thành công dân có ích, góp sức mình cùng phát triển quê hương, đất nước”, ông Giáp bày tỏ quan điểm.

Tin rằng với sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng, người dân Mỹ Lý sẽ sớm vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Việt Khánh.
Tại khuôn khổ chương trình năm nay, Ban tổ chức đã trao 250 suất học bổng (500.000 đồng/suất), 15 chiếc xe đạp, 1 ngôi nhà tình nghĩa, bộ điện pin mặt trời và hơn 1.000 suất quà sữa, bánh kẹo, quần áo đồng phục.