| Hotline: 0983.970.780

Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã

Thứ Năm 02/02/2023 , 22:49 (GMT+7)

Tại Quảng Bình, nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm đã được người dân tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng…

Ngày 2/2, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng), cho biết đã tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, ông Mai Hồng Linh (ở thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch), đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ đuôi lợn.

Trong đó, gồm 1 cá thể đực có trọng lượng 2kg và 1 cá thể cái có trọng lượng 1,5kg. Đây là 2 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Tiếp đó, Trung tâm cũng tiếp nhận 1 cá thể khỉ vàng có trọng lượng 2kg từ gia đình bà Phạm Thị Bích Hạnh (thị trấn Nông trường Việt Trung).

111

Cá thể mèo rừng có trọng lượng 3,5kg đã được cứu hộ. Ảnh: N.Mai

Được biết, 3 cá thể khỉ bàn giao có sức khỏe bình thường nhưng đã suy giảm tập tính hoang dã do bị nuôi nhốt lâu ngày. Các gia đình đã được vận động nên  tự giác giao nộp.

Ngoài ra, Trung tâm đã tiếp nhận từ gia đình anh Đặng Chiêu Sinh (xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) 1 cá thể mèo rừng có trọng lượng 3,5kg lông màu vàng nhạt, đốm đen đang còn sống.

Cá thể mèo rừng này được gia đình anh Sinh phát hiện khi mắc kẹt tại chuồng gà của gia đình.

Ông Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho hay, các cá thể động vật hoang dã này sau một thời gian được các gia đình chăm sóc, nuôi nhốt nên đã mất tập tính hoang dã.

“Vì vậy, Trung tâm sẽ đưa về để chăm sóc, cứu hộ, phục hồi tập tính và sau đó thả về tự nhiên”- ông Định nói.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.