Những ngày cận Tết, Quảng Ngãi đang khoác lên mình diện mạo mới. Từ các tuyến phố trung tâm đến công viên, quảng trường, không gian đô thị được “thay áo” bằng hệ thống hoa, tiểu cảnh và ánh sáng nghệ thuật, tạo nên bức tranh Xuân sinh động, rộn ràng. Trong tổng thể ấy, hình ảnh ngựa vàng - linh vật Tết Bính Ngọ 2026 trở thành trục xuyên suốt, mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần và định hướng phát triển của địa phương.
Hình ảnh ngựa vàng - linh vật Tết Bính Ngọ 2026 trong không gian Xuân của Quảng Ngãi. Ảnh: V.H.
Tại khu vực vườn hoa mini phường Cẩm Thành, các tiểu cảnh trang trí Tết đang dần hoàn thiện. Hoa tươi được phối hợp hài hòa cùng các mô hình trang trí, tạo nên không gian mở, thân thiện, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, gần 200 công nhân của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã làm việc liên tục, chia ca tăng cường trong nhiều ngày.
Theo anh Phan Thanh Phúc - Xí nghiệp cây xanh và hạ tầng, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành đúng thời gian mà còn phải bảo đảm mỹ quan, an toàn và thân thiện với môi trường. “Chúng tôi mong muốn chung tay tạo nên một không gian công cộng hiện đại và mới mẻ, đáp ứng nhu cầu tham quan giải trí, chụp hình check in của người dân và du khách, qua đó, cảm nhận được những đổi thay, phát triển của đô thị”, anh Phúc chia sẻ.
Người dân đến tham quan và thưởng lãm không gian Xuân tại Quảng Ngãi. Ảnh: V.H.
Công tác chỉnh trang đô thị được triển khai đồng bộ tại các phường trung tâm. Điểm đáng chú ý trong thiết kế năm nay là việc lựa chọn linh vật ngựa làm hình tượng chủ đạo. Ngựa vốn gắn với hình ảnh sức mạnh, tốc độ và tinh thần chinh phục, được xem như biểu tượng cho khát vọng vươn lên, bứt phá trong năm mới. Thông qua cách thể hiện hiện đại, tối giản nhưng giàu hàm ý, linh vật ngựa vàng góp phần kể câu chuyện phát triển của Quảng Ngãi bằng ngôn ngữ thị giác gần gũi.
Song song với hoa và linh vật, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được xác định là điểm nhấn quan trọng của không gian Xuân. Trên các tuyến đường Hùng Vương, Lê Trung Đình, Phạm Văn Đồng và khu vực phố đêm sông Trà, hàng trăm trụ đèn LED được lắp đặt đồng loạt. Khi màn đêm buông xuống, đô thị trung tâm trở nên lung linh, rực rỡ, mang lại cảm giác tươi mới và không khí lễ hội rõ nét.
Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty Quảng cáo và tổ chức sự kiện Thời Nay, việc hoàn thiện đồng bộ các tuyến đường giúp tạo hiệu ứng thị giác thống nhất, làm nổi bật sắc Xuân trên toàn khu vực trung tâm, đồng thời tăng trải nghiệm cho người dân khi dạo phố về đêm.
Điểm nhấn đặc biệt của mùa Xuân năm nay là linh vật ngựa vàng tại công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ). Chiều 8/2, sau những công đoạn hoàn thiện cuối cùng, linh vật chính thức lộ diện, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân. Ngựa vàng có tổng chiều cao khoảng 10m (tính cả bệ), thân cao 6,5m, phủ sắc vàng ánh kim nổi bật. Tạo hình ngựa trong tư thế phi nước đại, các mảng khối gọn gàng, đường nét dứt khoát, mang lại cảm giác chuyển động mạnh mẽ, liên tục.
Công tác chỉnh trang đô thị chào mừng năm mới được các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Ảnh: V.H.
Điều đáng chú ý là đầu và vó ngựa hướng thẳng ra Biển Đông là chi tiết được xem là “linh hồn” của toàn bộ ý tưởng thiết kế. Trong dáng phi về phía biển, ngựa vàng không chỉ biểu trưng cho sức mạnh mà còn gợi mở tầm nhìn phát triển không gian kinh tế biển, một trong những trụ cột chiến lược của Quảng Ngãi trong giai đoạn tới.
Thay vì sử dụng nhiều chi tiết cầu kỳ, linh vật năm nay được thiết kế theo hướng tối giản có chủ đích. Lớp phủ kim tuyến phản chiếu vừa phải dưới ánh nắng, giúp ngựa vàng nổi bật nhưng không phô trương, đảm bảo hài hòa với tổng thể không gian công viên. Theo đơn vị thi công, linh vật được dựng trên kết cấu thép, phủ xốp tạo hình, do đội ngũ nghệ nhân đến từ TP Hồ Chí Minh thực hiện, với yêu cầu vừa bảo đảm thẩm mỹ, vừa truyền tải được thông điệp phát triển của địa phương.
Không gian xung quanh linh vật cũng được bài trí có ý đồ rõ ràng. Một bên là “sóng hoa” gợi hình ảnh đại dương, một bên là “đồi hoa” tượng trưng cho miền núi, đại ngàn. Hai mảng không gian đối lập nhưng bổ trợ, tạo nên một tổng thể hài hòa, gợi liên tưởng đến sự kết nối giữa biển và núi, hai không gian sinh thái đã và đang tạo nên bản sắc của Quảng Ngãi. Trong bối cảnh tỉnh hướng tới những cấu trúc phát triển rộng mở hơn, cách sắp đặt này như một ẩn dụ nhẹ nhàng cho tầm nhìn phát triển bền vững.
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều người dân dành thời gian nán lại quan sát linh vật, trao đổi về dáng vóc, màu sắc và ý nghĩa biểu trưng.
“Năm nay ngựa Quảng Ngãi làm đẹp, nhìn khỏe khoắn, có thần thái”, bà Nguyễn Thị Phượng (phường Cẩm Thành) chia sẻ khi chờ cháu nhỏ chụp ảnh.
Theo Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi, toàn bộ kinh phí trang trí Tết năm nay được xã hội hóa, với sự chung tay của các doanh nghiệp. Áp lực lớn nhất không chỉ là tạo ra một linh vật bắt mắt, mà là làm sao để sản phẩm chạm được cảm xúc cộng đồng, được người dân đón nhận như một phần không gian Xuân chung của đô thị.
Giữa nhịp sống tất bật những ngày cuối năm, ngựa vàng tại công viên Ba Tơ không đơn thuần là một mô hình trang trí. Trong dáng vó tung lên, hướng ra biển, linh vật gửi gắm một thông điệp rõ ràng: Quảng Ngãi bước vào năm Bính Ngọ 2026 với tinh thần mạnh mẽ hơn, mở rộng tầm nhìn ra đại dương, đồng thời giữ sự gắn kết với đại ngàn để phát triển nhanh nhưng bền vững.
























