Tối 28/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ngọn nến tri ân thắp sáng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Huy.
Chương trình là một trong những điểm cầu được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương trên toàn quốc, hưởng ứng phát động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo thành phố, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, thân nhân liệt sĩ cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Tuổi trẻ Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp 30/4. Ảnh: Phạm Huy.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh: "Thế hệ trẻ thành phố Đà Nẵng hôm nay và mai sau sẽ luôn khắc ghi trong tim những trang sử hào hùng của dân tộc. Chúng tôi nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh ấy, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và giàu mạnh của thành phố và đất nước".
Nhân dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao tặng 15 phần quà tri ân cho các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng quà cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong thành phố. Ảnh: Phạm Huy.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có 849.018 người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường ác liệt, từ miền Nam kiên cường đến tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, hay trên dòng sông Thạch Hãn trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Họ là những người lính kiên trung, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Lễ thắp nến tri ân là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn và tiếp nối truyền thống yêu nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: Phạm Huy.
Những hy sinh to lớn ấy đã làm nên Ngày thống nhất non sông hôm nay, trở thành mạch nguồn tri ân bất tận, là hành trang, là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của cha anh, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.