| Hotline: 0983.970.780

‘Nâng’ đê ngăn lũ cứu lúa hè thu

Thứ Bảy 14/06/2025 , 10:14 (GMT+7)

QUẢNG BÌNH Do ảnh hưởng bão số 1 gây mưa lớn làm gần 21.000 ha lúa vụ hè thu của Quảng Bình bị ngập sâu…

Giữa cơn mưa xối xả, gió quất như từng nắm nước tạt vào người, ông Nguyễn Duy Viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) – cho biết, đơn vị đã huy động bốn máy múc đến các đoạn đê xung yếu để đào đất đắp, nâng cao mặt đê nhằm ngăn lũ. “Tuy nhiên, mưa vẫn rất lớn, nước từ nhiều nơi đổ về, khiến các tuyến đê bao khó trụ vững”, ông Viên nói trong tiếng mưa.

Gia cố đê bao ngăn lũ tại HTX Thống Nhất. Ảnh: T. Đức.

Gia cố đê bao ngăn lũ tại HTX Thống Nhất. Ảnh: T. Đức.

Lũ trái mùa…

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 11/6 đến ngày 13/6 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa lớn, gây ảnh hưởng lớn đến vụ lúa hè thu và cây trồng. Mưa lớn đã gây ngập gần 21.000 ha lúa vụ hè thu.

Huyện Quảng Ninh là địa phương có diện tích lúa hè thu bị ngập khá lớn với trên 3.000 ha. Tại xã An Ninh, cánh đồng của HTX Thống Nhất và HTX Hoành Vinh với tổng diện tích hơn 500 ha bị ngập sâu trong biển nước.

Trên cánh đồng HTX Thống Nhất, nước lũ vẫn chảy xiết. Ông Nguyễn Duy Viên đội mưa chỉ đạo chiếc máy múc khẩn trương múc đất từ dưới mương lên đắp thêm vào những đoạn xung yếu, nơi nước lũ dễ tràn qua và gây vỡ đập.

Đóng cọc gia cố đê xung yếu ở HTX Hoành Vinh. Ảnh: T. Đức.

Đóng cọc gia cố đê xung yếu ở HTX Hoành Vinh. Ảnh: T. Đức.

Trong màn mưa, nhìn ra xa vẫn thấy được chiếc máy múc khác đang cần mẫn đắp đê. “Anh Hoàng Hải Đàn, Giám đốc HTX Thống Nhất đang ở bên đó chỉ đạo máy đắp đê”, ông Viên chỉ tay nói.

Trong trạm bơm điện của HTX Thống Nhất, tổ công nhân vận hành ba người đang kiểm tra lại các bảng điện, mô tơ điện, ống bơm để sẵn sàng cho việc bơm nước từ cánh đồng ra kênh thoát. Anh Nguyễn Đại Thỏa công nhân vừa kiểm tra bảng điện vừa cho hay: “Tinh thần là thế, nhưng xem ra nước lũ lên nhanh đó nên chúng tôi cũng sẵn sàng phương án tháo máy đưa lên cao khi lũ dâng”.

Con đê bao rìa ngoài cánh đồng nước lũ cũng đã xâm xấp mặt đê. Ông Nguyễn Phong Trí đi lại trên đập nhìn dòng lũ thoát qua cống réo ồ ồ rồi nói, nhà làm vụ hè thu chừng 15 mẫu ruộng (hơn 7 ha), gieo cũng đã được tuần nay. Trận mưa lũ trái mùa này uy hiếp thật khó lường, phải mấy chục năm nay mới có một lần.

Những trạm bơm hoạt động ngày đêm để tiết nước ra đồng cứu lúa hè thu. Ảnh: T. Đức.

Những trạm bơm hoạt động ngày đêm để tiết nước ra đồng cứu lúa hè thu. Ảnh: T. Đức.

“Sau mưa lũ, nước ngập kéo dài hại lúa, không khéo là phải gieo lại giống là quá khó khăn với nông dân đó”, ông Trí lo lắng nói thêm.

Theo đường liên xã, chúng tôi chạy vòng về HTX Hoành Vinh. Nước vẫn trắng đồng và chảy xiết trên các tuyến kênh thoát lũ. Ông Võ Quang Ngùng, Phó Giám đốc HTX Hoành Vinh dẫn chúng tôi đi xuyên qua cánh đồng ngập nước. Tuyến đê bao ngăn lũ từ phía thôn Lộc Long đã bị tràn, nước chảy như đổ vào cánh đồng. Dù vậy, những máy múc vẫn thi gan với mưa để gia cố các tuyến đê bao còn lại.

Phía cuối cánh đồng, trạm bơm điện với bốn máy đang chạy hết công suất để khẩn trương hạ nước trên những vùng chưa bị lũ tràn qua đê bao.

Nước lũ vẫn dâng tràn qua đê bao. Ảnh: T. Đức.

Nước lũ vẫn dâng tràn qua đê bao. Ảnh: T. Đức.

“Nơi nào còn giữ được thì chúng tôi chỉ đạo bơm ngay. Phương án đặt ra là mưa ngớt, lũ không dâng nữa thì hy vọng cứu được lúa”, ông Ngùng nói.

Theo ông Võ Doãn Dực, Giám đốc HTX Hoành Vinh thì đây là trận mưa lũ bất thường hiếm gặp xảy ra khi vụ hè thu bà con gieo các giống lúa được 7 đến 14 ngày. Ông cho hay đã chứng kiến trận mưa lũ tương tự vào thời gian này từ năm 1985 và đến nay mới xảy ra.

Nếu việc tiết nước, đấu úng không hoàn thành sớm thì cây lúa trên đồng bị ngập lâu sẽ ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển”, ông Dực trầm tư nói.

Lũ ngập cánh đồng vừa gieo được 10 ngày của HTX Hoành Vinh. Ảnh: T. Đức.

Lũ ngập cánh đồng vừa gieo được 10 ngày của HTX Hoành Vinh. Ảnh: T. Đức.

Rạng sáng nay (14/6), anh Hoàng Hải Đàn gọi điện thông tin là đêm qua mưa lớn và nước lũ đổ xiết nên nhiều tuyến đê đã bị nhấn chìm. Những tuyến đê xung yếu được máy móc đào đất tôn cao cũng bị vỡ hàng loạt.

“Trong đêm, chính tôi phải chỉ đạo di chuyển máy múc vào nơi an toàn, trạm bơm cũng đã được tháo đưa lên cao khỏi bị ngập. Trên đồng, lũ ngập có nơi hơn mét nước rồi”, anh Đàn nói như nghẹn lời.

Xem thêm

Bình luận mới nhất