Con của bạn thân
Đó là câu chuyện tình vượt qua khoảng cách tuổi tác 40 năm giữa nhạc sĩ Đài Loan Lý Khôn Thành và cô gái trẻ Lâm Tĩnh Ân. “Chúng tôi không nợ bất kỳ ai lời giải thích vì sao chúng tôi lại đến bên nhau”, ông Lý trả lời phỏng vấn tạp chí The New Paper.
Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn duy trì tình cảm mặn nồng sau ba năm yêu nhau dù khoảng cách tuổi tác lớn. Ảnh: asianpopnews
Mối tình giữa ông Lý và cô Lâm bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận ở cả Trung Quốc và Đài Loan từ hồi tháng 4/2013, hai tháng sau khi họ chính thức hẹn hò.
Theo vị nhạc sĩ tuổi lục tuần, bạn gái cũ của ông, một nghiên cứu sinh kém ông 30 tuổi chính là người cung cấp thông tin cho giới truyền thông.
Theo một số bài báo, trước thời điểm quen biết bạn gái, ông Lý và cha Tĩnh Ân là bạn tâm giao. Trong một lần tâm sự về chuyện con cái, cha Tĩnh Ân nảy ra ý tưởng nhờ người bạn thân tư vấn cho cả hai cô con gái mình, đều đang ở độ tuổi “nổi loạn” và thường xuyên bị nhà trường phàn nàn.
Ông Lý kể sau khi được bạn nhờ cậy, ông đã dành nhiều thời gian hơn trò chuyện, khuyên nhủ hai cô gái trẻ, đặc biệt là Tĩnh Ân. Cuối cùng, ông đã thành công khi có thể giúp Tĩnh Ân thay đổi tư duy, phong cách sống, thậm chí còn thi đỗ cả đại học.
Hai người bắt đầu trao đổi tin nhắn từ ngày 15/2/2013. Tĩnh Ân nhiều lần ngỏ ý muốn “đến nhà thăm” ông.
Ông Lý lúc bấy giờ hầu hết thời gian chỉ quanh quẩn ở trong nhà và tập luyện phục hồi chức năng sau khi ông gặp một vụ tai nạn suýt mất mạng hồi tháng 8/2012 tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Ông bị thương ở đầu với nhiều vết nứt và phải nằm viện tới 9 tuần.
“Cô ấy đến, chúng tôi trò chuyện khá lâu và trước khi rời đi, cô ấy hỏi tôi sẽ làm gì vào cuối ngày”, ông Lý kể. “Tôi nói với cô ấy rằng mình đang nghĩ đến việc ra ngoài xem một bộ phim nào đó. Tĩnh Ân ngay lập tức đáp cô ấy rất muốn đi cùng tôi. Chúng tôi bắt đầu trở thành bạn một cách nhanh chóng nhưng tôi phát hiện ra mình đã phải lòng cô ấy. Cô ấy ngây thơ nhưng tràn đầy cảm xúc. Cô ấy có năng khiếu nghệ sĩ cũng như một tình yêu cháy bỏng đối với văn chương và nghệ thuật”.
Sau cuộc hẹn hò đầu tiên, Tĩnh Ân tới thăm ông Lý với mật độ dày hơn để rồi tình cảm giữa họ cứ thế lớn dần lên. Nhưng ngay tức khắc, họ gặp phải trở ngại đầu tiên là sự phản đối của cha Tĩnh Ân. Ông biết chuyện con gái có tình cảm với bạn mình sau khi đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn giữa hai người trên chiếc máy tính ông dùng chung với Tĩnh Ân. Theo ông Lý, cha Tĩnh Ân ban đầu nói không phản đối cuộc tình này nhưng sau đó lại thay đổi suy nghĩ. Ông đã tuyên bố từ mặt con gái và cắt đứt quan hệ với bạn cũ.
“Tôi nghĩ cha tôi cần thêm thời gian. Mẹ và em gái tôi dường như không thấy có bất kỳ vấn đề gì với mối quan hệ này dù họ không nói ra. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Đây là cuộc đời tôi. Tôi muốn ở cùng Khôn Thành. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi”, Tĩnh Ân chia sẻ.
Theo lời Tĩnh Ân, ông Lý không phải bạn trai đầu tiên của cô. Người yêu trước đây cũng hơn Tĩnh Ân đến 20 tuổi.
“Tôi vẫn còn trẻ. Tôi còn rất nhiều năm tháng cuộc đời ở phía trước. Tôi không có gì để mất cả”, Tĩnh Ân nhắc đi nhắc lại trong cuộc phỏng vấn với The New Paper.
Tĩnh Ân cho hay cô bị cuốn hút bởi “chính người đàn ông Lý Khôn Thành” chứ không phải nhạc sĩ Lý Khôn Thành vì trước đó, cô không hề hay biết về nghề nghiệp của bạn trai.
Bỏ ngoài tai miệng đời
Tĩnh Ân thú nhận dù hầu như không bao giờ để ý đến việc mọi người nói gì nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thực sự cảm thấy áp lực vì “người đời dường như không thể chấp nhận chuyện chúng tôi đến bên nhau”.
Bỏ ngoài tai mọi lời thị phi của dư luận là cách để họ bảo vệ tình yêu. Ảnh: Bendijin.net
“Khi chúng tôi mới công khai, áp lực cũng không nhiều lắm. Tôi không quan tâm người ta nói ra nói vào. Tôi chỉ cảm thấy cuộc đời mình lần đầu tiên thay đổi theo chiều hướng tốt hơn sau chừng ấy năm”, Tĩnh Ân bày tỏ.
Qua thời gian, Tĩnh Ân dần học được cách thích nghi, đối phó với những “lời ong tiếng ve” xung quanh mình. “Đài Loan vẫn còn rất bảo thủ nên không phải ai cũng có thể chấp nhận chúng tôi”, Tĩnh Ân bày tỏ.
“Trước đây tôi thường nghĩ rằng "chuyện quái gì vậy, ai quan tâm mấy người nói gì". Nhưng nay, tôi thường xuyên tự nhắc nhở mình phải luôn vui vẻ, hạnh phúc, bởi khi bạn đối phó với các vấn đề của mình với một tâm trạng vui tươi, nó sẽ nhanh chóng biến mất”, Tĩnh Ân nói với vẻ đầy lạc quan.
“Anh Lý cũng bảo tôi rằng không phải người lớn nào cũng đều xấu giống nhau. Còn có rất nhiều người tốt bụng, vì thế tôi không nên đối xử với tất cả mọi người như kẻ thù. Và thật vậy, không ít người đã gửi lời chúc phúc tới chúng tôi trên mạng xã hội Facebook hay để lại những tin nhắn khích lệ”, cô kể.
Cũng giống với người yêu, ông Lý cho biết ông cũng không mấy quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình bởi ông còn đang bận tận hưởng “sức sống tuổi trẻ” mà cô bạn gái mang lại.
“Những người không hay cập nhật thông tin thỉnh thoảng còn nhầm chúng tôi là cha con”, ông đùa vui.
“Tôi đang học cách tỏ ra dễ thương khi chụp ảnh và khám phá lại những thứ tưởng chừng đơn giản, ví dụ như những cửa hàng thức ăn nhanh, khi thoảng đi dã ngoại, xem phim hay chỉ đơn giản là nắm tay bạn gái tản bước trên bãi biển”, ông chia sẻ.
Ông Lý hồi tháng 11 vừa qua định tổ chức đám cưới với bạn gái vào đúng sinh nhật của cô song Tĩnh Ân lại không muốn hai sự kiện quan trọng nhất cuộc đời mình diễn ra trong cùng một ngày nên họ đã hoãn kế hoạch đám cưới lại.