| Hotline: 0983.970.780

Một Trưởng phòng Tổ chức thắt cổ tự tử

Thứ Hai 10/08/2009 , 09:51 (GMT+7)

Khoảng 8 giờ sáng ngày 8/8, ông Đặng Văn Bé, sinh năm 1953 - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức Cty EFC thắt cổ tự tử tại nhà riêng.

Vợ ông là người phát hiện đầu tiên đã báo cho 2 cán bộ công an thuộc đội phòng cháy chữa cháy đang trực hội chợ ở gần đó đến đỡ và cắt dây khẩn cấp đưa ông Bé đến BV Quân y 121 cấp cứu nhưng không kịp.

Theo bà Lê Kim Thu - Giám đốc EFC và một số nhân viên EFC, từ mấy tháng qua ông Bé bị bệnh dạ dày khá nặng đã chạy chữa tại nhiều BV như BVĐK TP Cần Thơ, BV Hoàn Mỹ (Cửu Long), BV Đại học Y Dược TP HCM…nhưng bệnh tình vẫn chưa khỏi. Gần đây ông Bé đi điều trị tại BV Y học Dân tộc Cần Thơ và BV huyện Bình Minh (Vĩnh Long) nhưng đều không kết quả. Cách đây 2 tuần, nhiều nhân viên trong cơ quan ngạc nhiên khi ông cạo tóc và tỏ ra khá bi quan, chán nản về bệnh tình của mình. Trong công tác, ông Bé là người hiền lành, trong sạch, sinh hoạt cần kiệm.

Theo nguồn tin từ công an, ông Bé có để lại hai lá thư tuyệt mệnh. Nội dung 2 bức thư đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Được biết vụ tự tử này không ảnh hưởng tới hoạt động tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Cần Thơ 2009 (từ ngày 6 đến 12/8/2009) đang diễn ra.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.