| Hotline: 0983.970.780

Một người ho, sốt sau khi tiếp xúc với 4 trường hợp mắc Covid-19

Thứ Ba 18/08/2020 , 21:13 (GMT+7)

Một người đàn ông ở Quảng Trị từng đến Công ty Bảo Châu, nơi có 4 người mắc Covid-19 nhưng 12 ngày sau mới đi khai báo y tế vì có biểu hiện ho, sốt.

Người đàn ông (F1) đến khai báo y tế tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà với biểu hiện ho, sốt. Ảnh: CĐ.

Người đàn ông (F1) đến khai báo y tế tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà với biểu hiện ho, sốt. Ảnh: CĐ.

Ngày 18/8, ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tiến hành cách ly, điều trị cho một người đàn ông (SN 1980, trú phường Đông Thanh, TP Đông Hà) trước đó có đến mua hàng hóa tại một Công ty Bảo Châu, nơi có 4 người mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố. Người này là F1 của 4 bệnh nhân mắc Covid-19 có liên quan đến Công ty Bảo Châu.

Trước đó, sáng 17/8, người đàn ông này tìm đến Trung tâm Y tế TP Đông Hà trong tình trạng bị ho, sốt.

Người đàn ông này cho biết, khoảng 17h ngày 6/8 có đến Công ty Bảo Châu (221, Lê Duẩn, TP Đông Hà) để mua hàng.

Tại đây, người đàn ông này có tiếp xúc gần với 2 nhân viên của Công ty Bảo Châu. Đến sáng sớm hôm sau, Bộ Y tế đã công bố một nam nhân viên tại Công ty này mắc Covid-19, là bệnh nhân 750. Những ngày tiếp theo 3 người khác làm việc tại công ty này cũng được xác định dương tính SARS-CoV-2, gồm các bệnh nhân 833, 861 và 904.

Xác định người đàn ông này có tiếp xúc với các bệnh nhân mắc Covid-19, Trung tâm Y tế TP Đông Hà đã khẩn trương tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần.

Qua rà soát có 22 người tiếp xúc gần với người đàn ông này, hiện đang được yêu cầu tự giác cách ly tại nhà.

Cơ quan y tế Quảng Trị đã tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với người đàn ông này và cho kết quả âm tính lần 1.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.