| Hotline: 0983.970.780

Một mùa Trung thu rất khác ở rốn lũ Nghệ An

Thứ Hai 06/10/2025 , 20:51 (GMT+7)

Trung thu 2025 ở Nghệ An không rộn ràng như mọi năm, nhưng ánh trăng sẻ chia, những món quà nghĩa tình đã thắp sáng niềm vui cho trẻ em vùng lũ.

Trung thu sẻ chia đến trẻ em vùng lũ

Năm nay, Trung thu ở Nghệ An diễn ra giữa mùa mưa bão liên tiếp, ngập lụt kéo dài khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đồng loạt dừng các chương trình “Đêm hội Trăng Rằm” quy mô lớn để tập trung dồn lực khắc phục hậu quả thiên tai. Thay vào đó, một “Trung thu sẻ chia” ấm áp được tổ chức khắp các xã, phường - nơi tình người được sẻ chia, lan toả.

Tại phường Cửa Lò, một trường học tổ chức chương trình “Trung thu sẻ chia”: thay vì phá cỗ tại lớp, các em học sinh mang bánh, mì tôm, sữa để gửi tặng các bạn nhỏ vùng lũ.

Em Nguyễn Hoàng Chang chia sẻ bằng giọng hồn nhiên: “Năm nay em không nhận quà ở trường, vì phần quà sẽ dành cho các bạn đang còn khó khăn do bão lụt. Em thấy rất vui vì các bạn sẽ có thêm động lực”. Bộc bạch của em là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách.

Trẻ em vùng lũ Nghệ An háo hức khi được tổ chức Trung thu. Ảnh: Nga Lương.

Trẻ em vùng lũ Nghệ An háo hức khi được tổ chức Trung thu. Ảnh: Nga Lương.

Nhiều nhóm thiện nguyện, thay vì phát bánh trung thu như mọi năm, lựa chọn trao quần áo ấm, sách vở, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm thiết thực. “Một chiếc bánh có thể mang niềm vui trước mắt, nhưng một bộ sách hay chiếc áo ấm sẽ tiếp sức cho các em lâu dài hơn”, chị Thu Hương, thành viên nhóm thiện nguyện tại Nghệ An, nói.

Từ suy nghĩ ấy, các phần quà được cân nhắc lựa chọn kỹ càng, hướng tới nhu cầu thực tế của trẻ em vùng bị ảnh hưởng của bão lũ.

Đáng chú ý, các đội múa lân - sư - rồng vốn gắn với tiếng trống Trung thu, năm nay ít nhận thuê biểu diễn thương mại. Họ tự tổ chức những buổi diễn miễn phí ở các điểm trường vừa khắc phục ngập lụt và khu ven biển chịu thiệt hại. Tiếng trống rộn rã, những điệu múa sư tử nhiều màu sắc bỗng trở thành món quà tinh thần quý giá, làm vơi đi nỗi buồn, sự mệt mỏi và thiếu thốn của trẻ nhỏ trong những ngày gian khó. “Lịch diễn năm nay thưa, nên nhóm quyết định đi biểu diễn miễn phí để cổ vũ tinh thần bà con và kêu gọi hỗ trợ. Nhìn nụ cười của các em, ai cũng thấy ấm lòng”, anh Nguyễn Hoàng Nam, trưởng nhóm múa lân ở Nghệ An, chia sẻ đầy ấm áp.

Nhiều phụ huynh cũng đưa con cùng đến vùng khó để trao quà, dạy con bài học về sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Trên những con đường còn lầy lội bùn đất, tiếng cười réo rắt của trẻ em vang lên khi nhận chiếc ba lô mới, những quyển vở trắng, chiếc áo ấm hay hộp bút màu.

Hình ảnh những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ, xen lẫn thùng bánh trung thu và đồ dùng học tập, đã trở thành biểu tượng của một mùa trăng khác - giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình.

'Đêm hội trăng rằm' được tổ chức tại vùng lũ xã Tương Dương. Ảnh: Vi Lan.

"Đêm hội trăng rằm" được tổ chức tại vùng lũ xã Tương Dương. Ảnh: Vi Lan.

Tại xã Lượng Minh, chương trình “Đêm hội Trăng Rằm 2025” được tổ chức ấm áp cho hơn 500 học sinh với các tiết mục văn nghệ do chính các em thể hiện, giao lưu cùng nhân vật chị Hằng và những phần quà thiết thực. Sự phối hợp giữa chính quyền xã, nhà trường và các nhà hảo tâm đã đem đến cho các em một đêm Trung thu đầy ý nghĩa.

Tại Trường THCS Xá Lượng, Nhà xuất bản Nghệ An cùng Tạp chí Sông Lam và nhà văn Vi Hợi tổ chức chương trình “Trung thu - Em và Sách”, trao tặng sách giáo khoa, truyện thiếu nhi và dụng cụ học tập cho học sinh vùng khó, khuyến khích các em tiếp tục tới trường và nuôi dưỡng tình yêu đọc sách.

Trung thu của tình người

Với nhiều tiểu thương, dù hàng hóa tồn nhiều sau bão lũ, họ chọn gửi lại niềm vui cho cộng đồng hơn là than phiền. Một số chủ cửa hàng chuyển bánh trung thu còn lại, đồ chơi dư thừa đến điểm tập kết cứu trợ; số khác dành tiền bán hàng để mua sắm áo ấm, chăn màn, sách vở gửi tặng các em.

Chị Nguyễn Thị Hà, người bán hàng ở xã Đại Đồng, nói: “Thua lỗ chút ít không quan trọng. Quan trọng là cùng nhau vượt qua khó khăn, để trẻ em có Tết Trung thu ấm áp”.

Trẻ em vùng lũ xã Lượng Minh háo hức trong đêm Trung thu. Ảnh: Nga Lương.

Trẻ em vùng lũ xã Lượng Minh háo hức trong đêm Trung thu. Ảnh: Nga Lương.

Những buổi trao quà không chỉ mang đến vật phẩm, mà còn là dịp để nâng cao ý thức, kết nối cộng đồng. Giáo viên, cán bộ xã, các đoàn viên thanh niên và người dân chung tay phân phối hàng cứu trợ, tổ chức các trò chơi nhỏ cho trẻ, giúp các em quên đi phần nào khó khăn phải đối mặt, lấy lại niềm vui và tinh thần lạc quan.

Phát biểu động viên tại chương trình “Đêm hội Trăng Rằm” ở xã Lượng Minh, ông Trần Xuân Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh: “Dù thiên tai đã gây nhiều khó khăn, nhưng chúng ta không để trẻ em thiếu niềm vui trong dịp Tết Trung thu. Mỗi phần quà trao đi là lời động viên, là nguồn động lực để các em vững tin hơn. Đảng ủy, chính quyền sẽ tiếp tục chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, chăm lo cho con em vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo các em được chăm sóc, học tập và lớn lên trong môi trường an toàn, đầy tình thương”.

Mùa Trung thu 2025 ở Nghệ An tuy không rực rỡ nhưng đong đầy ý nghĩa, ấm áp tình người. Ảnh: Vi Lan.

Mùa Trung thu 2025 ở Nghệ An tuy không rực rỡ nhưng đong đầy ý nghĩa, ấm áp tình người. Ảnh: Vi Lan.

Trung thu 2025 ở Nghệ An vì thế không rực rỡ như các năm trước, nhưng lại đong đầy ý nghĩa. Đó là một mùa trăng lặng lẽ nhưng ấm áp, nơi tình người lên tiếng mạnh hơn mọi sắc màu rực rỡ; nơi mỗi phần quà, mỗi nụ cười trẻ em là minh chứng cho sự đồng lòng, sẻ chia của cộng đồng. Trong ánh trăng ấy, trẻ vùng lũ cảm nhận được rằng họ không đơn độc, có cả cộng đồng với biết bao tấm lòng chung tay chăm lo, tiếp sức.

Xem thêm