| Hotline: 0983.970.780

Growmax mang trăng rằm và yêu thương cho trẻ em khó khăn

Thứ Hai 06/10/2025 , 16:59 (GMT+7)

Tập đoàn Growmax cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường đã mang 'Ánh trăng yêu thương' về với các em học sinh còn nhiều khó khăn tại hai ngôi trường của tỉnh Ninh Bình.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm học mới và sự háo hức chờ đợi Tết Trung thu truyền thống, cả nước đang dành sự quan tâm đặc biệt để tiếp sức cho thế hệ tương lai. Hòa chung dòng chảy nhân ái đó, Tập đoàn Growmax và Báo Nông nghiệp và Môi trường đã mang "Ánh trăng yêu thương" cùng những suất quà ấm áp về với các em học sinh tại hai ngôi trường còn nhiều khó khăn của tỉnh Ninh Bình. Đó là trường THCS Khánh Thiện và Trường Tiểu học Hải Chính.

Diễn ra trong một buổi sáng dịu mát, những suất quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em nhỏ vững bước trên con đường tìm kiếm tri thức. Nụ cười rạng rỡ của các em đã trở thành món quà vô giá, sưởi ấm cả không gian trường học.

Growmax trao nhiều suất học bổng tại trường THCS Khánh Thiện, Ninh Bình. Ảnh: X.H.

Growmax trao nhiều suất học bổng tại trường THCS Khánh Thiện, Ninh Bình. Ảnh: X.H.

Những cảm xúc từ sự sẻ chia

Chứng kiến niềm vui giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa của các học trò, thày Trần Đại Kiệt, Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Thiện không khỏi xúc động. Thày Kiệt chia sẻ:

"Năm học mới này, nhà trường nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng và đặc biệt là Tập đoàn Growmax. Đây là một sự hỗ trợ vô cùng kịp thời và ý nghĩa. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một bộ sách giáo khoa mới hay một chiếc cặp sách bền đẹp là một ước mơ lớn. Những suất học bổng này không chỉ giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn là động lực để các em tin rằng, sự chăm ngoan học tập của các em luôn được xã hội ghi nhận. Món quà Trung thu sớm cũng khiến các em thêm phần hào hứng, cảm nhận được sự ấm áp của ngày Rằm tháng Tám, không còn cảm thấy thiệt thòi so với bạn bè".

Em Nguyễn Hoài An - học sinh lớp 5G, Trường THCS Khánh Thiện xuc động khi nhận học bổng từ Tập đoàn Growmax. Ảnh: XH.

Em Nguyễn Hoài An - học sinh lớp 5G, Trường THCS Khánh Thiện xuc động khi nhận học bổng từ Tập đoàn Growmax. Ảnh: XH.

Phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ, em Nguyễn Hoài An (học sinh lớp 5G, Trường THCS Khánh Thiện), cô bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, chia sẻ: "Bố cháu bị tai nạn lao động nên mất khả năng lao động mấy năm nay rồi, giờ chỉ còn mẹ đi làm để nuôi gia đình thôi. Con thương bố, mẹ lắm nên con luôn cố gắng học tốt để sớm đỡ đần cho mẹ. Món quà này giúp con có thêm nghị lực để bắt đầu năm học mới. Com xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú".

Còn em Phạm Tùng Dương (học sinh lớp 8D, Trường THCS Khánh Thiện), dù còn nhỏ tuổi nhưng có ý chí vượt khó thật đáng nể, rụt rè bày tỏ:

“Con thương bố con lắm vì bố không còn khả năng lao động nữa! mặc dù đôi lúc con thèm được như các bạn có bố cho đi bơi, đi câu cá. Quà của các cô chú Growmax giúp em có một cái Tết Trung thu thật vui và đầy đủ. Hôm nay thực sự con vui lắm".

Hành trình trách nhiệm và yêu thương

Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc khu vực miền Bắc của Growmax, chia sẻ đầy tâm huyết về ý nghĩa của hoạt động này. Ông nhấn mạnh rằng trách nhiệm xã hội luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Growmax: “Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng chúng tôi luôn tâm niệm rằng sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng. Đặc biệt, việc chăm sóc và nuôi dưỡng thế hệ trẻ là nền tảng quan trọng nhất. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và nghị lực vươn lên của các em học sinh nghèo nơi đây, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục nhân rộng các chương trình thiện nguyện, các quỹ khuyến học trên khắp mọi miền đất nước".

Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc miền Bắc Growmax nhấn mạnh, trách nhiệm xã hội luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Growmax. Ảnh: XH.

Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc miền Bắc Growmax nhấn mạnh, trách nhiệm xã hội luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Growmax. Ảnh: XH.

Ông Thành cũng chia sẻ thêm về triết lý "trao cần câu" của Growmax, mong muốn mỗi suất quà, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ nhất thời, mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, giúp các em nhận ra giá trị của tri thức và tự tin kiến tạo tương lai cho chính mình.

Growmax trao nhiều suất học bổng tại trường Tiểu học Hải Chính, Ninh Bình. Ảnh: X.H.

Growmax trao nhiều suất học bổng tại trường Tiểu học Hải Chính, Ninh Bình. Ảnh: X.H.

Hành trình thiện nguyện của Tập đoàn Growmax cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường tại trường THCS Khánh Thiện và Trường Tiểu học Hải Chính đã khép lại, nhưng dư âm ấm áp của tình người như những ánh đèn lồng lung linh vẫn còn mãi trong đêm trăng rằm.

Đó là minh chứng đẹp cho sự sẻ chia, cho thấy rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần có sự chung tay của cộng đồng, con đường đến trường của các em nhỏ sẽ luôn được thắp sáng bằng niềm tin và hy vọng. Món quà năm học mới và Tết Trung thu năm nay chắc chắn sẽ là nguồn động viên quý báu, cổ vũ các em tiếp tục gặt hái thành công trên hành trình chinh phục tri thức.

Xem thêm