Tiếng ầm kinh hoàng giữa đêm mưa
Sáng 17/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 19 nạn nhân bị thương đang được điều trị tích cực sau vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 27C. Khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Đào Đăng Thông (32 tuổi, trú TPHCM) với bàn tay trầy xước do va đập với cửa kính ô tô bị vỡ, kể lại những khoảnh khắc sinh tử.
Các nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: AT.
Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 16/11 tại Km45 quốc lộ 27C, thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Anh Thông cùng vợ đang trên xe khách Phương Trang, tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi, trở về thăm nhà ở phía đông tỉnh Đắk Lắk.
Lúc này, trời mưa lớn. Nằm trên xe, anh Thông và vợ lo lắng vì tuyến đường đèo hiểm trở, đã nhiều lần sạt lở trước đó. "Khoảng 22 giờ, đang ngủ, bỗng tôi nghe một tiếng ầm lớn, rồi nước mưa bắn lên mặt khiến tôi bừng tỉnh. Trời tối đen, tiếng gào thét từ những hành khách khác khiến cả hiện trường hỗn loạn”, anh Thông nhớ lại.
Do nằm ở tầng dưới, sau chỗ ngồi của tài xế nên anh Thông chịu ảnh hưởng nhẹ. Tuy nhiên, vợ anh bị kẹt, hai chân đau đớn. Anh Thông nhoài người, vừa trấn an vợ vừa tìm cách mở lối thoát.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ sạt lở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: KS.
"Tôi lấy tay gỡ những mảnh kính để mở rộng lối thoát. Vài phút sau, tài xế xe tải dùng búa đập vỡ kính, mở lối thoát cho anh và hỗ trợ các nạn nhân khác”, anh Thông kể. Đưa được vợ ra khỏi xe, anh Thông quay lại cùng một số người khác hỗ trợ các nạn nhân đang mắc kẹt trong xe.
"Nếu đá rơi dịch thêm một chút..."
Nằm điều trị ở khu B bệnh viện cùng anh Thông, chị Trương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc đá rơi. Chị Linh bị gãy xương cánh tay trái, còn chồng chị gãy chân.
"Khó mà quên được khoảnh khắc đá rơi khiến trần xe móp méo, một phần đè lên tay tôi. Nếu đá rơi dịch thêm một chút, có lẽ tôi đã không còn", chị Mỹ Linh nghẹn lời.
Các bác sỹ đang tích trực điều trị cho các nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê. Ảnh: AT.
Ông Nguyễn Văn Từ (59 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi), điều trị cùng phòng, rùng mình nói: "Còn sống là thần kỳ!. Nếu nằm ở vị trí khác, có lẽ tôi không may mắn vậy".
Vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi, trời mưa lớn. Điểm sạt lở tại Km45 nằm giữa hai điểm sạt lở khác (tại Km43 và Km47), khiến phương tiện và lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường ngay lập tức.
Mãi đến khoảng 0 giờ ngày 17/11, sau nhiều tiếng đồng hồ băng rừng, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường để ứng cứu.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị. UBND tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ khẩn cấp tiền mặt cho các nạn nhân, đồng thời gửi lời chia buồn và trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình các trường hợp tử vong.
















