| Hotline: 0983.970.780

Những cái cây kết nối tình người ở Vườn thực nghiệm của Supe Lâm Thao

Thứ Hai 06/10/2025 , 10:12 (GMT+7)

Mộc hương, giáng hương, sang, chuông vàng, long não, sala… mỗi khi nhìn vào những cái cây ở đó tôi lại nhớ đến giọng nói, tiếng cười, tình cảm gắn bó của những con người.

Một góc của khuôn viên Vườn thực nghiệm nhìn từ trên cao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Một góc của khuôn viên Vườn thực nghiệm nhìn từ trên cao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Giữa tiết trời giữa thu nắng vàng như mật, tôi tha thẩn ngắm từng cái cây trong khuôn viên Vườn thực nghiệm của công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Cảnh đẹp như một quảng trường thu nhỏ, ít ai ngờ trước đây nó từng là khu vực chăn nuôi của đơn vị. Hiện Vườn thực nghiệm được 5 kỹ sư nông nghiệp trực thuộc Phòng kinh doanh chăm sóc, do chị Nguyễn Thị Hương Quỳnh làm trưởng nhóm.

Anh Nguyễn Hồng Quân là một kỹ sư có mặt ở Vườn thực nghiệm từ những ngày đầu thành lập kể, sau khi san lấp mặt bằng, dọn dẹp đá sỏi, một lớp đất màu dày được đổ lên rồi cải tạo bằng những cây họ đậu cùng các phụ phẩm nông nghiệp để tăng dinh dưỡng và độ tơi xốp của đất. Với những cây của các nhà phân phối tặng, đơn vị bắt đầu nhận từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024, đúng vào đợt nắng nóng nên các kỹ sư đã phải dùng các chế phẩm vi sinh kích rễ rồi liên tục tưới để giữ độ ẩm cho đất.

Những hàng cây của các nhà phân phối tặng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Những hàng cây của các nhà phân phối tặng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vườn sở dĩ đẹp bởi cây được trồng theo kiểu đối xứng, to với to, nhỏ với nhỏ, chủng loại với chủng loại. Từ cổng phụ vào là hàng ban, giữa là quần thể cây bóng mát, cuối là hàng cây chuông vàng.

Cây mộc hương của công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh do bà Nguyễn Thị Tiêu làm Tổng giám đốc tặng là một trong những cây trồng đầu tiên ở đây. Giờ bà Tiêu đã không còn nhưng cái cây đến mùa vẫn đều đặn ra những chùm hoa nhỏ xíu, dâng cho đời một hương thơm nồng nàn mà dung dị. Đối diện cạnh đó là cây mộc hương của công ty TNHH Thương mại Thủy Ngân.

Chăm sóc cho cây mộc hương do công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh tặng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Chăm sóc cho cây mộc hương do công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh tặng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Trong vườn có nhiều cây mang đặc trưng vùng miền như cây giáng hương của công ty TNHH Như Linh, của công ty TNHH MTV DV và TM TH Thanh Sơn, của công ty CP Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn, cây sang của công ty Phùng Hưng (hiện là công ty PT Hưng Vượng), cây như sala của công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, cây ban của công ty TNHH TMDV Kim Ngoan…

Khó tính nhất là cây mộc hương, khi chăm sóc các kỹ sư phải chia nhỏ lượng phân bón kết hợp cả hữu cơ và tổng hợp rồi tiến hành cắt tỉa các cành nhỏ. Cây long não của công ty Hải Hiền bị sâu, phải cưa bớt một cành lớn rồi thực hiện chế độ chăm sóc đặc biệt. Nhờ đó, không có cây nào bị chết, hầu hết đều đã thích nghi ở môi trường mới, khỏe mạnh, xanh tốt và bắt đầu ra hoa.

Mùi của hoa mộc thơm vấn vương, sắc vàng của hoa chuông vàng, sắc tím, sắc trắng của hoa ban làm mềm mại cả những con đường nhỏ. Để đề phòng gió bão, Supe Lâm Thao đã dùng các cột chống vững chắc bao bọc quanh thân cây nên trải qua mấy cơn cuồng phong như Yagi năm 2024, Wipha năm 2025 mà không cây nào bị ảnh hưởng.

Tấm biển gắn trên cây giáng hương của Công ty TNHH Như Linh tặng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tấm biển gắn trên cây giáng hương của Công ty TNHH Như Linh tặng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Anh Phạm Đức Thành-Trưởng phòng Kinh doanh của công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết mỗi cái cây sau khi trồng đều được gắn biển và chăm sóc, theo dõi cẩn thận. Mỗi khi có đoàn khách hay bản thân các nhà phân phối đến thăm vườn, thấy cái cây của mình tặng phát triển thì cũng cảm thấy ấm áp trong lòng: “Khi tôi vào vườn, ngắm cây, nhìn tên gắn trên biển thì tất cả những hình ảnh, những kỷ niệm của nhà phân phối thì lại hiện về trong tâm trí, rất rõ như ở ngay trước mặt, kể cả những người đã đi xa hay những người vẫn còn đang tiếp tục. Đó là sự gắn kết giữa nhà sản xuất và nhà phân phối để góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh”.

Còn anh Nguyễn Quốc An - Phó Tổng giám đốc Công ty Supe Lâm Thao - thì kể rõ với tôi nguồn cơn rằng, xuất phát từ hội nghị khách hàng năm 2023, khi công ty đang xây dựng Vườn thực nghiệm nên có đề nghị mỗi nhà phân phối trồng một cây xanh để làm kỷ niệm. Đa số các nhà phân phối hưởng ứng nhiệt tình ý tưởng này, nhưng một số còn ái ngại chuyện trồng cây mà chẳng may lại bị chết. Bởi thế, công ty đã phải rất quan tâm, chăm sóc chúng.

Bón phân cho cây sang do Công ty Phùng Hưng (hiện là Công ty PT Hưng Vượng) tặng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bón phân cho cây sang do Công ty Phùng Hưng (hiện là Công ty PT Hưng Vượng) tặng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Để giờ đây, cái cây trở thành sợi dây tình cảm hữu hình mà các nhà phân phối đã dành cho Supe Lâm Thao: “Như bà Nguyễn Thị Tiêu - Tổng giám đốc công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh - đã mất nhưng tình cảm mà bà dành cho Supe Lâm Thao vẫn còn mãi và được chúng tôi rất trân trọng. Mọi người khi nhìn thấy cái cây mộc hương của bà trồng đều nghĩ đến một vị tiền bối đáng kính của ngành phân bón. Những cái cây mang đặc trưng vùng miền như sự gắn kết của các nhà phân phối trải dài khắp cả nước với Supe Lâm Thao. Về sau Supe Lâm Thao sẽ phá bỏ bức tường ngăn cách giữa Vườn thực nghiệm và con đường bên ngoài để bất kỳ ai cũng có thể đến thăm một không gian xanh, sạch và gần gũi với tự nhiên”.

Xem thêm