| Hotline: 0983.970.780

Loay hoay thích ứng trước thông báo nghỉ học do bão

Thứ Hai 06/10/2025 , 19:13 (GMT+7)

Sáng 6/10, Hà Nội bước vào ngày mới trong tâm thế vừa phòng tránh bão số 11, vừa thích ứng với những thay đổi bất ngờ trong chỉ đạo từ ngành giáo dục.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, thông báo về việc học sinh nghỉ học, rồi lại được phép linh hoạt đi học trở lại đã khiến nhiều phụ huynh rơi vào cảnh lúng túng.

Thông báo thay đổi chóng vánh

Chiều 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học trực tiếp trong ngày 6/10, chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Thông tin vừa được gửi đi, ngay lập tức nhiều trường đã phổ biến tới phụ huynh, tạo cảm giác yên tâm phần nào vì sự an toàn của con em được đặt lên hàng đầu.

Nhiều em học sinh phải lội nước để đi học trong ngày 30/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Ảnh: Hoàng Hiền.

Nhiều em học sinh phải lội nước để đi học trong ngày 30/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Ảnh: Hoàng Hiền.

Thế nhưng, bất ngờ là sáng sớm 6/10, Sở GD-ĐT Hà Nội lại tiếp tục ban hành văn bản mới. Theo đó, do bão Matmo đã suy yếu nhanh khi đi vào đất liền Trung Quốc, Hà Nội không còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh, các trường được phép linh hoạt trong tổ chức dạy học. Văn bản nêu rõ: nơi nào đảm bảo điều kiện an toàn thì vẫn có thể duy trì dạy học trực tiếp, nơi nào khó khăn thì cho học sinh học trực tuyến tại nhà.

Chính sự thay đổi gấp gáp này đã tạo nên bức tranh trái chiều trong cùng một buổi sáng: có trường cho học sinh ở nhà, có trường đón học sinh trở lại lớp. Điều này khiến nhiều phụ huynh bối rối, không biết nên chuẩn bị cho con thế nào cho hợp lý.

Sau những ngày Hà Nội vừa trải qua cảnh ngập lụt diện rộng do bão số 10, không ít gia đình vẫn còn nguyên nỗi lo khi nghe thông tin về bão số 11. Chị Thu Thủy, một phụ huynh ở phường Mễ Trì, cho biết, gia đình đã chuẩn bị sẵn phương án cho con học trực tuyến tại nhà. “Tuy đã có sự chuẩn bị, nhưng công việc của tôi vẫn bị ảnh hưởng. Gia đình không có người trông cháu, tôi phải theo dõi con học qua camera, rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về lo bữa cơm. Tuy rất vất vả, nhưng vẫn còn may mắn khi con được nghỉ đúng như kế hoạch”, chị Thủy chia sẻ.

Cũng trong tâm thế chủ động, tuy nhiên việc học online cũng khiến anh Hoàng Văn - phụ huynh có 2 con đang theo học cấp tiểu học ở phường Hoàng Mai - gặp trở ngại bởi những sự cố không lường trước. “Nhà có hai đứa  cùng học online mà chỉ có một cái máy tính, tôi đã phải nhường điện thoại của mình cho con học, cũng ảnh hưởng đến công việc. Chưa kể việc vợ chồng tôi vì uýnh quýnh lo con học vì cháu chưa tự biết cách vào học nên bị muộn giờ làm”, anh kể. 

Tuy nhiên, cũng có những phụ huynh thở phào nhẹ nhõm khi trường của con thông báo được học trở lại. Anh Quốc Tuấn (phường Định Công) có một con học tiểu học và một con đang học mầm non. “Khi nhận thông báo cả hai cháu nghỉ, gia đình thực sự lo lắng vì nếu con ở nhà thì một trong hai vợ chồng phải nghỉ việc để trông. Nhưng sáng nay, trường mầm non cho các cháu đi học lại, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Ít nhất là công việc của bố mẹ không bị đảo lộn hoàn toàn”, anh nói.

Cần quy trình chặt chẽ hơn

Việc thay đổi chỉ đạo trong bối cảnh thiên tai là điều khó tránh, bởi thiên tai thường biến động nhanh. Tuy nhiên, sự thiếu thống nhất và nhất quán trong chỉ đạo, cũng như cách thức truyền đạt thông tin chưa rõ ràng đã tạo ra không ít phiền toái cho phụ huynh, học sinh và cả nhà trường.

Một mặt, có thể thấy nỗ lực của ngành giáo dục Hà Nội khi luôn đặt an toàn học sinh lên hàng đầu, nhưng mặt khác, sự thay đổi đột ngột đã bộc lộ khoảng trống trong quy trình ra quyết định ứng phó với tình huống khẩn cấp. Ngoài việc ban hành công văn, cần có một cơ chế truyền thông thống nhất, đủ sớm và đủ rõ để người dân kịp thời chuẩn bị.

Câu chuyện học sinh Hà Nội “chông chênh” giữa nghỉ học và đến lớp trong ngày 6/10 không chỉ là vấn đề giáo dục, mà còn gợi mở yêu cầu cấp bách về việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và điều hành thông minh trong ứng phó thiên tai ở đô thị lớn. Khi kịch bản mưa bão có thể thay đổi từng giờ, các quyết định hành chính cần vừa nhanh, vừa ổn định, vừa dự phòng được nhiều tình huống, để không ai bị đặt vào thế bị động.

Sự việc lần này có thể coi là một phép thử cho năng lực quản lý khẩn cấp của ngành giáo dục, đồng thời cũng là lời nhắc nhở để các cơ quan chức năng hoàn thiện quy trình phối hợp, tránh để thông tin bất nhất làm ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn gia đình. Bởi lẽ, trong mắt phụ huynh, điều họ cần nhất trong những ngày mưa bão không chỉ là sự an toàn, mà còn là sự yên tâm.

Xem thêm