Được tổ chức bởi The 1% Fund - dự án thiện nguyện do học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ sáng lập, MỌT 2025: Vọng Miên là dấu mốc tiếp theo của mùa hoạt động thứ 10 với châm ngôn “One percent. One change” - từ một phần trăm tấm lòng, các bạn trẻ mong muốn tạo nên những chuyển động tích cực cho cộng đồng, đặc biệt hướng tới trẻ em và những mảnh đời còn nhiều khó khăn.
Một em nhỏ chăm chú đọc những cuốn sách được bày bán tại MỌT 2025: Vọng Miên. Ảnh: Khánh Linh.
Trong khuôn khổ sự kiện, tại Bưu điện Hà Nội, hàng trăm đầu sách cũ, mới được sắp đặt gọn gàng, song hành cùng những món đồ handmade do chính các thành viên ban tổ chức tự tay thực hiện. Mỗi cuốn sách được trao đi, mỗi món quà nhỏ được bán ra đều mang theo câu chuyện sẻ chia, gửi gắm hy vọng tới những em nhỏ vùng cao và các hoàn cảnh kém may mắn.
MỌT 2025: Vọng Miên thu hút sự quan tâm, hiện diện của rất nhiều bạn nhỏ, người dân Thủ đô và cả du khách quốc tế. Những ánh mắt tò mò lật giở từng trang sách, những nụ cười khi chọn được món đồ Giáng sinh nhỏ xinh đã tạo nên bức tranh sinh động về một không gian văn hóa đọc gắn với trách nhiệm xã hội.
Tham gia sự kiện, nhiều du khách nước ngoài chia sẻ niềm vui khi chứng kiến các bạn trẻ Việt Nam cùng nhau gây quỹ bằng những sản phẩm thủ công giản dị nhưng tràn đầy tinh thần nhân văn, coi đó như một thông điệp đẹp về niềm tin và hy vọng.
Thành viên Ban tổ chức sự kiện là học sinh THPT trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Khánh Linh.
Hoạt động này tiếp nối workshop gây quỹ SAN 2025, MỌT 2025: Vọng Miên không chỉ là một sự kiện bán sách đơn thuần. Không chỉ lan tỏa văn hóa đọc, MỌT còn mang theo sứ mệnh lâu dài của The 1% Fund: kết nối lòng trắc ẩn trong cộng đồng, khơi gợi ý thức sẻ chia và bồi đắp truyền thống lá lành đùm lá rách. Qua mỗi mùa, sự kiện không chỉ đưa sách đến tay người đọc mới mà còn chuyển hóa những giá trị tinh thần thành nguồn lực thiết thực cho các hoạt động thiện nguyện.
Với gần 100 thành viên ban tổ chức, phần lớn là học sinh bậc trung học phổ thông, MỌT 2025 cho thấy tinh thần chủ động và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ Hà Nội. Từ khâu chuẩn bị, làm sản phẩm, sắp xếp gian hàng đến việc trực tiếp giao tiếp, giới thiệu sách, tất cả đều được thực hiện bằng sự nghiêm túc và tâm huyết hiếm thấy ở lứa tuổi còn rất trẻ.
Trong nhịp sống đô thị hối hả, những sự kiện như MỌT 2025: Vọng Miên gợi nhắc rằng văn hóa đọc vẫn có chỗ đứng riêng, và lòng nhân ái vẫn có thể được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ bé. Khi người trẻ biết cách kết nối tri thức với sẻ chia, những cuốn sách không chỉ được đọc, mà còn trở thành cầu nối của tình người, lan tỏa những giá trị bền bỉ và lâu dài cho xã hội.














![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 6]: Bẩy thú y quản nghìn km2](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/23/3313-20251105_101347-152552_611.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 5]: Khó như... tiêu hủy vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/content/2025/12/20/chuyen-chua-ke-ve-thu-y-co-so-bai-5-nuoi-bo-tren-lung-153343_316-180659.jpg)