| Hotline: 0983.970.780

Miền hoa Phủ Quỳ

Thứ Bảy 03/01/2026 , 11:30 (GMT+7)

Miền hoa Phủ Quỳ, hoa không chỉ nở trên những luống cày, trên những cánh đồng, mà còn tỏa rạng trong ánh mắt, trong nhịp thở, và trong cảm giác bình yên rất thật

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Câu ca dao quen thuộc ấy, mỗi lần ngân lên cứ ngỡ như tiếng thì thầm từ đất mẹ, dịu dàng mà da diết, như dòng suối mát lành chảy trôi qua tâm thức bao thế hệ. Nó chậm rãi, ân tình mà vẫn đủ sức thôi thúc bước chân lữ khách tìm về. Và hôm nay, trong hanh hao, se sắt lạnh của những ngày đông ngập ngừng gõ cửa, bạn có nghe lời gọi ấy vọng về từ sắc hoa Phủ Quỳ? Chạm đến nơi này, trái tim người ta chợt ấm lên, niềm hân hoan lan tỏa trước muôn loài hoa, làm bừng sáng cả miền không gian vốn đã rất đỗi thân thương trong ký ức người Nghệ.

Thực ra, đường về Phủ Quỳ hôm nay không còn “quanh quanh” trắc trở như thuở nào, mà đã hóa thành những cung đường đẹp như tranh vẽ, trải dài tít tắp. Thiên nhiên dường như đã dồn hết sự ưu ái để ban tặng cho nơi này những “thửa đất đọng mật”. Dưới bánh xe lăn là màu đất đỏ bazan nồng nàn, hai bên đường là đồng cỏ mênh mông biếc xanh, là những vườn cam, vườn ổi trĩu quả ngọt lành... Nhưng đặc biệt hơn cả, hành trình ấy giờ đây tựa như một giấc mơ có thật khi đưa du khách chạm miền xứ hoa.

Miền hoa Phủ Quỳ, hoa không chỉ nở trên những luống cày, trên những cánh đồng, mà còn tỏa rạng trong ánh mắt, trong nhịp thở, và trong cảm giác bình yên rất thật khi ta đứng giữa thiên nhiên rộng mở, hít hà mùi hương của đất trời giao thoa.

Loài hoa biểu tượng của sự kiên định, của niềm tin không lay chuyển. Ảnh: The Fields of Phủ Quỳ

Loài hoa biểu tượng của sự kiên định, của niềm tin không lay chuyển. Ảnh: The Fields of Phủ Quỳ

Điểm ghé chân đầu tiên khiến người ta phải ngẩn ngơ khi lên Phủ Quỳ chính là thung lũng hoa rộng tới 150 ha, nằm bình yên tại xóm Nam Kim, xã Nghĩa Long. Nơi đây, thiên nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm có, như một nàng công chúa ngủ trong rừng vừa bừng tỉnh. Rừng cây xanh mướt bao quanh, sương trắng giăng nhẹ mỗi sớm mai vắt ngang lưng chừng núi, không khí trong lành thanh sơ đến độ người ta muốn gom tất cả vào lồng ngực. Bao nhiêu sự bận rộn, bon chen, hối hả của phố thị dường như đã bị bỏ quên lại phía sau lưng từ lúc nào. Phút ấy, con người được thực sự hòa mình vào cỏ cây, hoa lá, để lắng nghe chính mình, để chạm vào dư vị ngọt ngào, êm ái của nhịp sống chậm mà sâu.

Thung lũng hoa là bản hòa tấu của muôn sắc màu rực rỡ. Có sắc vàng ấm áp như nắng đọng, sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi rung rinh trong gió, sắc hồng phơn phớt e ấp của những loài hoa cánh mỏng. Và lạ thay, giữa mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này lại hiện diện hoa tam giác mạch - loài hoa nhỏ bé, mong manh vốn là "đặc sản" của miền núi cao Tây Bắc. Sự xuất hiện ấy mang đến một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Tam giác mạch trên đất Phủ Quỳ gợi nhắc vẻ đẹp khiêm nhường, giản dị nhưng có sức sống mãnh liệt, bền bỉ bám rễ sâu vào đất đai để dâng hiến sắc hương.

Nhưng có lẽ, vẻ đẹp độc đáo, mê đắm và níu chân du khách nhất vẫn là đồi hoa hướng dương bạt ngàn. Tôi đã ngỡ ngàng, thảng thốt như thể bất ngờ gặp lại cố nhân giữa cánh đồng Phủ Quỳ lộng gió. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi tuyệt diệu khi những tia nắng vàng óng ả vén mây trên bầu trời chật sương giăng. Thật tuyệt biết bao, bồng bềnh và êm ái biết bao, cảm giác như thể ta vừa ngả lên chiếc giường khổng lồ được dệt bằng sắc hoa hướng dương rực rỡ. Chàng hoàng tử cưỡi bạch mã của tôi đâu? Giữa miên man sắc hoa bất tận ấy, câu chuyện thần thoại Hy Lạp cảm động về tình yêu thủy chung bỗng vang vọng trong tâm trí tôi.

Chuyện kể rằng có một nàng tiên đem trọn trái tim mình dành cho thần Mặt Trời. Dẫu tình yêu ấy đơn phương và không được hồi đáp, nàng vẫn ngày ngày dõi theo ánh sáng rực rỡ của chàng bằng tất cả niềm tin và hy vọng sắt son. Cảm động trước tấm lòng ấy, các vị thần đã hóa nàng thành một loài hoa luôn hướng về phía thái dương. Từ đó, hoa hướng dương ra đời – loài hoa biểu tượng của sự kiên định, của niềm tin không lay chuyển, của tình yêu thầm lặng mà ấm áp, nồng nàn.

Có thể từ vẻ đẹp đượm buồn của câu chuyện xưa mà người ta thêm yêu mến loài hoa này, nhưng sức hấp dẫn thực sự, thứ níu chân con người ở lại hẳn phải đến từ cái đẹp tự nhiên đầy kiêu hãnh trên từng cánh hoa ấy. Ngày trước, trên Phủ Quỳ, hoa hướng dương mới chỉ được trồng khiêm tốn ở khu vực cạnh di tích điện thờ Làng Vạc, lặng lẽ mà kiêu sa. Nhưng năm nay, những luống hoa đã được mở rộng ngút ngàn, trải dài trên cánh đồng C10, như thể ánh sáng muốn ở lại lâu hơn, phủ rộng hơn trên mảnh đất đỏ bazan đầy nắng gió này. Từng bông hoa vươn cao, tươi tắn, đồng loạt hướng về phía mặt trời, mang theo vẻ đẹp vừa hồn nhiên, mạnh mẽ, vừa đằm thắm, khiến lòng người bất chợt dịu lại hay hân hoan cất lên một khúc ca yêu đời.

Tự hào hơn, khi cái đẹp không chỉ nằm trong những trang thần thoại xa xôi, mà cái đẹp đã và đang hiện diện sống động giữa đời thường, được kiến tạo bởi bàn tay con người. Người gieo hạt cho giấc mơ ấy, người mang sắc hoa rực rỡ về nhuộm vàng Phủ Quỳ không ai khác chính là “cô gái xứ Lường” năm xưa. Trải qua bao thăng trầm, khổ học, bươn bả với cuộc sống, nay, với cương vị là Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, mang trong mình triết lý phát triển thuận theo tự nhiên, cô đã chọn Phủ Quỳ – vùng đất đỏ bazan trầm tích những giá trị văn hóa và lịch sử – để khởi đầu cho hành trình nông nghiệp công nghệ cao, xanh và bền vững.

'Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn' Ảnh: The Fields of Phủ Quỳ

Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn” Ảnh: The Fields of Phủ Quỳ

Sự xuất hiện của cánh đồng hoa không chỉ là điểm nhấn du lịch, mà là minh chứng cho tư duy khác biệt: làm nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn kiến tạo cảnh quan, làm đẹp cho đời. Từ những ý tưởng sáng tạo và đóng góp không ngừng ấy, mới đây, AHLĐ, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH Thái Hương vinh dự được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị (Order of Friendship) – sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong lĩnh vực nông nghiệp và hợp tác quốc tế. Nhưng có lẽ, hơn cả những danh hiệu cao quý, điều khiến người dân xứ Nghệ và du khách thập phương trân trọng chính là cách cô trao niềm tin vào đất, vào người, vào một tương lai xanh bắt đầu từ những điều căn bản nhất: hạt giống, dòng sữa, bông hoa. Cái đẹp thấm đẫm tính nhân văn bao giờ cũng là cái đẹp cao cả và vĩnh cửu nhất.

Hoa hướng dương không chỉ đẹp ở sắc vàng vương giả, mà còn đẹp ở thông điệp sống. Những bông hoa luôn kiêu hãnh vươn thẳng, hướng về nguồn sáng. Giữa cánh đồng Phủ Quỳ bao la, sắc vàng ấy chính là lời khích lệ chúng ta tiếp bước: Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”. Dù cuộc sống có chông gai, chỉ cần giữ vững niềm tin và hướng thiện, ta sẽ luôn tìm thấy ánh sáng của riêng mình.

Em đến bên đời. Hoa vàng rực rỡ Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy độ, những đường cỏ lá từng giọt sương thu, yêu em thật thà…(*)

Giữa biển vàng mênh mông sóng sánh ấy, lời hát hòa vào đất trời làm xao động cả miền không gian thơ mộng, chạm đến những rung cảm sâu kín nhất của tâm hồn. Sắc vàng ấy sẽ còn được mang theo trong hành trang của người lữ khách, trong những giấc mơ cất cánh và những ước vọng thiện lành. Và hơn hết, sắc hoa Phủ Quỳ nhắc ta hãy sống hết mình, rực rỡ mỗi bình minh, để khi đêm buông xuống, ta biết tĩnh lặng lắng nghe lời thầm thì về sự tử tế với nhân sinh, trân trọng đất đai, và yêu thương từng nhành cây ngọn cỏ quanh mình.

(*) Lời trong bài hát Hoa vàng mấy độ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Xem thêm
Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Vinh danh Nhà hàng, Quán 'Trứ Danh' Hải Phòng 2025

Sự kiện vinh danh Nhà hàng, Quán 'Trứ Danh' Hải Phòng 2025 góp phần tôn vinh tinh hoa ẩm thực và thúc đẩy quảng bá du lịch đất Cảng.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Miền hoa Phủ Quỳ
Văn hóa 6 giây trước