| Hotline: 0983.970.780

'Màn trời, chiếu đất' sau trận mưa đá và giông cục bộ ở Lào Cai

Thứ Năm 25/04/2024 , 13:59 (GMT+7)

Các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp do mưa đá và giông lốc chủ yếu tập trung ở các xã khó khăn của huyện vùng cao.

Căn nhà bị thổi tốc mái, trong nhà như ngoài sân. Ảnh: T.B.

Căn nhà bị thổi tốc mái, trong nhà như ngoài sân. Ảnh: T.B.

Chiều 25/4, ông Triệu Quốc Chưởng, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Văn Bàn (Lào Cai) thông tin, khoảng 18h40 ngày 24/4/2024, trên địa bàn huyện Văn Bàn bị ảnh hưởng mưa giông cục bộ, có kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Trong đó, có 15 nhà dân ở các xã Làng Giàng, Thẩm Dương, Dương Quỳ, Dần Thàng bị hư hỏng, tốc mái... Đây cũng là những xã khó khăn của huyện, điều kiện kinh tế còn kém phát triển.

Ngoài ra, mưa giông cục bộ còn làm hư hại 10,5ha ngô của người dân trên địa bàn; làm gãy kênh mương thủy lợi với chiều dài 15 m tại xã Dần Thàng; gãy kênh mương Nà Đoong với chiều dài 12m tại xã Nậm Xây; sạt ta luy dương kênh thủy lợi với chiều dài khoảng 20m tại xã Dương Quỳ; sói mòn mặt đường cấp phối tại xã Khánh Yên Trung...

Toàn bộ mái nhà của hộ dân này bị gió thổi bay hoàn toàn. Ảnh: T.B.

Toàn bộ mái nhà của hộ dân này bị gió thổi bay hoàn toàn. Ảnh: T.B.

Sau khi nhận được thông tin thiệt hại do mưa giông gây ra trên địa bàn huyện, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Bàn, Phòng NN-PTNT xuống địa bàn các xã bị thiệt hại về nhà ở thăm hỏi động viên các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại về nhà ở theo phương châm “bốn tại chỗ”...

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.