| Hotline: 0983.970.780

Lợi dụng dịch Covid-19, làm giả văn bản của UBND tỉnh Nam Định gây hoang mang

Thứ Năm 13/02/2020 , 09:31 (GMT+7)

Sau khi thông báo “giả” được lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang và có nhiều ý kiến trái chiều về thông báo này.

Bên trái là công văn (bản gốc) do UBND tỉnh Nam Định bàn hành ngày 7/2/2020. Bên phải là thông báo

Bên trái là công văn (bản gốc) do UBND tỉnh Nam Định bàn hành ngày 7/2/2020. Bên phải là thông báo "giả" do một đối tượng nào đó đã sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa lại ngày ban hành, ngày kết thúc nghỉ học tạm thời.

Mấy ngày nay, một số trang mạng xã hội (chủ yếu hoạt động trong phạm vi Nam Định) chia sẻ rầm rộ một thông báo “giả” về việc học sinh trên địa bàn Nam Định tiếp tục tạm thời nghỉ học từ ngày 10/2 - 1/3/2020.

Trước sự việc trên, Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định cho hay: Ngày 7/2, UBND tỉnh Nam Định đã có Công văn số 40/UBND-VP7, trên cơ sở đó Sở GD-ĐT ban hành Thông báo số 122/TB-SGDĐT về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra thời gian từ ngày 10/2/2020 đến ngày 16/2/2020.

Ngoài 2 văn bản trên, UBND tỉnh Nam Định và Sở GD-ĐT Nam Định chưa ban hành thêm văn bản nào mới liên quan. Sở GD-ĐT thông báo để các cơ sở giáo dục biết và thực hiện nghiêm túc.

Để tránh hoang mang, Sở GD-ĐT Nam Định yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên không tham gia bình luận, chia sẻ các thông tin, văn bản không phải do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nhiều ý kiến cho rằng, lợi dụng dịch bệnh Covid-19, các đối tượng xấu đã sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa văn bản số 40/UBND-VP7 ra ngày 7/2/2020 của UBND tỉnh Nam Định để câu like.

Được biết Công an tỉnh Nam Định đã vào cuộc điều tra, làm rõ động cơ của các đối tượng chia sẻ thông tin sai sự thật trên.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.