Sáng 4/9, tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2), lớp học đặc biệt mang tên “Hoa Hướng Dương” đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đây là lớp học dành riêng cho các em nhỏ đang điều trị ung thư, nơi tiếng đọc bài, viết chữ vẫn vang lên giữa hành lang bệnh viện vốn quen thuộc với tiếng xe lăn, ống truyền dịch.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành, thầy cô giáo, phụ huynh và nhiều mạnh thường quân. Đây nguồn động viên tinh thần lớn, tiếp thêm nghị lực để các em vững vàng trong hành trình chống chọi bệnh tật.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thắt khăn quàng đỏ cho từng học sinh của lớp học Hoa Hướng Dương. Ảnh: BH.
Lớp học “Hoa Hướng Dương” được thành lập từ năm 2008, với mong muốn giúp các bệnh nhi duy trì việc học, nuôi dưỡng ước mơ và giữ cho tuổi thơ của các em không bị lạc mất giữa bệnh viện. Không chỉ trang bị kiến thức, lớp học còn mang đến niềm vui, sự sẻ chia và niềm tin sống.
Trong lễ khai giảng, nhiều câu chuyện xúc động đã được kể. Em C.H.H, 16 tuổi, quê Thanh Hóa, dù sức khỏe yếu do đang hóa trị vẫn cố gắng tham gia lớp học khi có thể. Nụ cười của em, dẫu gương mặt nhợt nhạt, đã khiến cả lớp thêm ấm áp.
TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nhấn mạnh, lớp học không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp các em học sinh duy trì khát vọng sống, mang lại niềm tin cho cả gia đình.
Giữa những giường bệnh, ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ đã biến lễ khai giảng thành một ngày hội thực sự. Tiếng trống trường không chỉ báo hiệu một năm học mới, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của niềm tin, về sự sẻ chia và tình yêu thương dành cho những “chiến binh nhí” trên hành trình chống lại bệnh tật.