| Hotline: 0983.970.780

Làng chài chỉ còn là đống đổ nát sau bão

Thứ Bảy 08/11/2025 , 08:15 (GMT+7)

Gia Lai Những làng chài ven biển ở Gia Lai từng nhộn nhịp cảnh ngư dân hối hả vươn khơi khai thác thủy sản bỗng trở nên hoang tàn sau khi bão số 13 quét qua.

Gió dữ và sóng lớn từ bão số 13 quét ngang làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), khiến hàng chục ngôi nhà bị đánh sập, đổ nát, để lại cảnh tượng tiêu điều ngay sau khi bão tan.

Khi tâm bão vừa rời đi, làng chài Xuân Thạnh gần như biến thành một “bãi chiến trường”. Cả dải dân cư ven biển bị sóng dữ xé nát, những bức tường vốn kiên cố giờ chỉ còn đống gạch vụn chất chồng. Mái tôn, cửa gỗ, từng mảng tường bị cuốn bay nằm la liệt. Nước biển cùng cát đã tràn sâu vào nhà dân, phủ kín các lối đi.

Xóm chài Xuân Thạnh chỉ còn lại là đống đổ nát. Ảnh: Tuấn Anh.

Xóm chài Xuân Thạnh chỉ còn lại là đống đổ nát. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo người dân nơi đây cho biết, bão bắt đầu ập vào lúc 18 giờ 30, gió hú thành từng đợt dài, quật nghiêng những mái nhà đầu tiên. Đến khoảng 23 giờ, tiếng gầm rít vẫn không dứt, như muốn xé toạc cả làng chài.

Ghi nhận đến cuối ngày 7/11, làng chài Xuân Thạnh vẫn còn lộ rõ những vết thương sau bão. Nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ khung móng, tường gãy vụn, mái tôn nằm dưới những lớp cát bị gió quần suốt đêm. Đồ đạc lẫn lộn trong đống đổ nát khiến ai cũng sững người, đứng lặng rất lâu trước khi dọn dẹp tiếp.

Xã Xuân Thạnh có hơn 100 hộ dân, bao đời sống dựa vào biển, thuộc lòng từng cơn sóng, vậy mà cơn bão lần này vẫn khiến họ choáng váng.

Những căn nhà ở xóm chài Xuân Thạnh bị bão cuốn bay. Ảnh: Tuấn Anh.

Những căn nhà ở xóm chài Xuân Thạnh bị bão cuốn bay. Ảnh: Tuấn Anh.

Đứng trước phần nền nhà còn sót lại, giọng chùng xuống, Bà Hồ Thị Nhung (42 tuổi) cho biết, gia đình đã chằng chống tôn, buộc chặt cánh cửa, vậy mà bão vẫn quật nát tất cả. Căn nhà gia đình trú ngụ vốn là khu tái định cư triều cường, nhưng vì quá khó khăn nên vợ chồng bà gom góp mua lại căn nhà cũ để có chỗ che mưa nắng. Giờ bão đi qua, chỉ còn trơ lại khoảng đất trống, mọi thứ bị cuốn sạch.

Ngay bên cạnh, ông Trần Đình Mai (50 tuổi) vẫn đứng bất động, không biết rồi lấy đâu ra tiền để mua lại vài tấm tôn mà dựng lại mái nhà đã bị bão cuốn bay. Chưa bao giờ gia đình chứng kiến cơn bão khủng khiếp đến như vậy,  gió giật mạnh hất tung mọi thứ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông cho biết, bão số 13 làm sập, tốc mái nhiều nhà ở khu làng chài Xuân Thạnh. Khu vực này nằm trong vùng chịu ảnh hưởng triều cường và đã có phương án bố trí tái định cư, song vẫn còn hộ dân bám trụ. Trước bão, chính quyền đã di dời dân nên không xảy ra thiệt hại về người.

Nhà già đình ông Trần Đình Mai bị tốc mái. Ảnh: Tuấn Anh.

Nhà già đình ông Trần Đình Mai bị tốc mái. Ảnh: Tuấn Anh.

Tại làng chài Đề Gi (xã Đề Gi), cơn bão đi qua cũng để lại khung cảnh tan hoang. Nhà cửa bị cát biển vùi lấp, hàng chục tàu thuyền chìm hoặc hư hỏng. Nhiều người dân gắn bó cả đời với biển chết lặng khi nhìn về ngôi nhà của mình bị san phẳng.

Ông Bùi Văn Luận (80 tuổi) suốt mấy chục năm bám biển, từng trải qua nhiều đợt gió mùa dữ dội, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cơn bão nào quật nát làng chài như lần này. Hai dàn lưới và 5 chiếc neo nặng gần nửa tấn của ông giờ lấp hoàn toàn dưới lớp cát.

Sau một đêm trú tránh bão, ngôi nhà của bà Phan Thị Nhường (45 tuổi, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) bị cát biển phủ kín hoàn toàn. “Mất hết, mất hết rồi. Nhà cửa, đồ đạc không còn gì nữa, giờ cả gia đình tôi không biết phải đi đâu, về đâu”, bà Nhường nghẹn ngào.

Xem thêm
Dựng ‘thành lũy’ trước thiên tai: [Bài 2] Chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động

Một trong những đột phá lớn nhất trong công tác phòng, chống thiên tai là thay đổi nhận thức toàn xã hội, chuyển từ trạng thái bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.

Trắng đêm di dời dân trước nguy cơ vỡ hồ chứa 1,7 triệu m³

Hàng trăm người dân xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng được sơ tán khẩn trong đêm 7/11 do hồ thủy lợi 1,7 triệu m³ có nguy cơ vỡ sau mưa lớn kéo dài.