Đàn vịt 1.000 con “mất tích” sau bão
Sáng 7/11, đường về thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước, Gia Lai) vẫn còn nhiều điểm ngập tại các ngầm tràn, lực lượng quân đội phải túc trực để giúp đỡ người dân qua lại an toàn. May mắn là nước đã rút mạnh so với đêm 6/11, khi nhiều nơi đường ngập đến cả mét.
Trong một đêm mà người dân Quảng Vân gánh 2 lượt thiên tai, trước là những đợt gió khủng khiếp của cơn bão số 13, bão vừa đi qua, triều cường tiếp tục dâng nước ngập mênh mông, người dân trở tay không kịp.
Sáng 7/11, tại ngầm tràn trên đường vào xóm Tân Quang Bắc, thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước, Gia Lai), bộ đội túc trực để hướng dẫn người dân qua điểm ngập đảm bảo an toàn. Ảnh: V.Đ.T.
Anh Huỳnh Thanh Vũ (40 tuổi) ở xóm Tân Quang Bắc, thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước, Gia Lai) ngồi bệt bên đường nhìn mái tôn của lán trại làm nơi trú ngụ cho đàn vịt đẻ 1.000 con của mình bị bão xô sập với đôi mắt thất thần. Mái lán trại sập cộng với gió bão khiến đàn vịt của anh Vũ mới nuôi được 5 tháng bay mất tích không còn một con.
Đàn vịt của anh Vũ có tỷ lệ đẻ mới đạt 50%, 1 tháng nữa là sức đẻ của đàn sẽ đạt 90% - đó là thời điểm mở mắt ra, vợ chồng anh Vũ có thể "lượm" 500-700 ngàn đồng. Vậy mà trong đêm 6/11, cơn bão với sức gió khủng khiếp đã giật sạch mái tôn, xô đổ lán trại và bốc cả đàn vịt ném đi đâu mất tích.
Khu chuồng trại của gia đình anh Vũ giờ chỉ là một đống đổ nát, còn đàn vịt hơn 1.000 con thì không thấy tăm hơi. Ảnh: V.Đ.T.
“Chỉ trong 1 đêm mà vợ chồng tôi mất đứt 80 triệu đồng. Đấy là mới tính tiền mua con giống và thức ăn cho vịt 5 tháng nay chứ chưa kể đến công lênh khuya sớm. Những tưởng với 1.000 con vịt đẻ, chỉ 1 tháng nữa khi đàn vịt vào cữ đẻ đều, mỗi sáng cho khoảng 900 trứng là vợ chồng tôi chỉ việc "lượm" tiền, vậy mà chỉ trong 1 đêm thành tay trắng”, anh Huỳnh Thanh Vũ thở dài nặng nhọc.
Ông Huỳnh Thanh Toàn cũng ở xóm Tân Quang Bắc cho biết: Khoảng hơn 18h tối 6/11, bão số 13 bắt đầu vào Gia Lai với sức gió khủng khiếp, sau 1 tiếng rưỡi hoành hành, khoảng 19h30 gió vừa nhẹ dần thì triều cường dâng cao, nước biển tràn vào gây ngập trên nền đường cả mét.
"Trong nhà thì nước cũng ngập lút. Bàn ghế nổi lềnh bềnh, tủ lạnh, ti vi, máy lọc nước chìm trong nước hư hỏng toàn bộ. Nước dâng quá nhanh khiến gia đình tôi không kịp trở tay, đến 23h đêm nước mới rút khỏi nhà”, ông Toàn kể.
May mà còn người
Cũng ở xóm Tân Quang Nam, thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước, Gia Lai), nhà ông Đỗ Trọng Anh (sinh năm 1963) dưới chân đê Đông còn thiệt hại nghiêm trọng hơn. Cơn bão số 13 đã “tước” mất của gia đình ông Anh khoảng 250 triệu đồng.
Căn nhà của ông Đỗ Trọng Anh tan hoang sau bão số 13. Ảnh: V.Đ.T.
Từ ngoài đường nhìn vào, căn nhà của ông Anh giờ như nhà hoang khi chỉ còn những bức tường chỏng chơ, mái bị giật tung không còn 1 tấm tôn. Trong nhà cũng không còn vật dụng gì ngoài tủ thờ. Tủ lạnh còn nhưng bị ngập nước không sử dụng được, máy giặt đặt phía sau nhà mà bão xốc lên, thổi bay lên phía hông nhà xa cả gần 10m. Cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng phải xót xa.
Ông Đỗ Trọng Anh chỉ mực nước dâng trong đêm 6/11. Ảnh: V.Đ.T.
Ông Anh kể: Gió thốc mạnh đến mức làm bay hết mái tôn khiến căn nhà trống hoác trong khi mưa vẫn trút xuống khiến 3 cha con ông Anh sũng ướt và thấm lạnh, còn tất cả lúa giống lẫn lúa thịt thì cũng chịu mưa ướt hết. Nghe tiếng tôn bay loảng xoảng, cha con ông Anh sợ quá nấp dưới bàn thờ. Khi nước triều cường dâng cao, mấy cha con mới trèo lên giường tránh nước.
Nước dâng rất nhanh, chỉ nửa tiếng đồng hồ là ngập lút nhà. Ti vi, tủ lạnh, bàn ghế, máy giặt trong nhà nổi lềnh bềnh. 4 tấn lúa thu hoạch vụ vừa rồi từ 8 sào ruộng (500m2/sào), vợ chồng ông Anh còn giữ lại đợi giá lên mới bán giờ bị ngập nước ướt hết, sáng 7/11 phải vác hết ra ngoài đường dựng đứng từng bao để ráo bớt nước.
Bà Lê Thị Quảng (bìa trái), vợ ông Anh xót xa khi 4 tấn lúa của gia đình bị ngập. Ảnh: V.Đ.T.
“Lúc nước dâng gần ngập giường, lại sợ tường sập đè chết nên cha con tôi chui hết vô tủ nấp, lấy dây cột dính 3 người lại để lỡ có chết vợ tôi còn tìm thấy xác. Khi thấy nguy hiểm quá, cha con định chạy xuống chùa hoặc chạy sang nhà mê bên cạnh tránh trú bão nhưng lúc ấy gió gắt quá, lại thêm nước triều cường dâng cao nên không dám đi, đành bám trụ tại nhà”, ông Anh cho hay.
Bà Quảng mang các bao lúa ướt ra để ngoài đường cho ráo bớt nước. Ảnh: V.Đ.T.
Bà Lê Thị Quảng, vợ ông Anh nói trong rưng rưng nước mắt: “Chiều 6/11, tôi ra xóm ngoài tránh trú bão, 3 cha con ổng ở nhà sém chết. Ổng bị bệnh huyết áp, khi thấy tài sản mất hết, huyết áp ổng tăng, ngất xỉu, con tôi gọi lực lượng cứu hộ nhưng gió bão kinh hoàng và nước dâng cao quá nên cứu hộ động viên cha con kiếm chỗ an toàn trú nấp chờ lực lượng cứu hộ đến đưa đi. May là 3 cha con không sao. Thôi thì của đi thay người vậy”.

![Những người không cam phận nghèo: [Bài 1] Từ bãi ngang cát trắng đến giấc mơ xanh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tiepld86/2025/10/25/4115-tom-hum-nongnghiep-054106.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 2] Đưa ngư dân ra Hoàng Sa](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/nghienmx/2025/11/07/0719-nho-bien-061248_692.jpg)













![Những người không cam phận nghèo: [Bài 2] Đưa ngư dân ra Hoàng Sa](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/07/0719-nho-bien-061248_692.jpg)
