| Hotline: 0983.970.780

Kỷ luật giáo viên đánh học sinh thủng màng nhĩ

Thứ Năm 22/10/2009 , 16:32 (GMT+7)

Thấy cậu học trò có thái độ trêu tức, cô giáo Võ Hồng Tân đã không kìm được nóng giận, tát tai học sinh. Hậu quả là làm cho em Phúc thủng màng nhĩ...

Ngày 22/10, giáo viên Võ Hồng Tân, dạy môn sử của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã nhận quyết định kỷ luật với mức cảnh cáo toàn trường, thời hạn kỷ luật 1 năm, vì hành vi đánh 1 học sinh dẫn đến thủng màng nhĩ tai trái, ngay trong giờ lên lớp.

Theo bản tường trình của giáo viên này, ngày 9/10, trong tiết dạy của mình tại lớp 7/1, nhận thấy các học sinh truy bài không nghiêm túc, nên giáo viên đã cho học sinh ra ngoài sân trường để truy bài.

Tất cả học sinh đều chấp hành nghiêm túc, riêng em Nguyễn Cảnh Phúc không thực hiện. Sau nhiều lần nhắc nhở, em Phúc vẫn cười đùa với một số bạn.

Trong lúc nóng giận vì thái độ trêu tức của các em học sinh, giáo viên Tân đã tát tai em Phúc. Gia đình em Phúc đã đưa em đi khám nội soi tại cơ sở y tế tư nhân, với kết quả em đã bị thủng màng nhĩ tai trái.

Trong bản tường trình, giáo viên Tân viết: “Thật tình lúc đó tôi không nghĩ là tôi cố tình gây chấn thương cho em, mà chỉ vì lòng nhiệt tình với phong trào nền nếp của nhà trường, trong phút nóng giận tôi đã có việc làm không đúng mực”.

Sau đó, giáo viên Tân đã đến nhà em Phúc thăm hỏi, xin lỗi gia đình và xin chịu trách nhiệm về chi phí khám, điều trị bệnh cho em Phúc. Tuy nhiên, vụ việc được gia đình em Phúc báo cáo lên Ban giám hiệu trường và trường đã thành lập Hội đồng kỷ luật về vụ việc nêu trên.

Theo ông Nguyễn Văn Anh, hiệu trưởng của trường, đây là lần đầu tiên trường xảy ra việc giáo viên đánh học sinh.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công trường nội trú tại Đắk Lắk

Đắk Lắk đồng loạt khởi công 3 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, mở ra cơ hội học tập chất lượng cho gần 3.300 học sinh dân tộc thiểu số.

Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 10] Những mảnh đời yếu thế

Khi anh Lê Công Cường - Trưởng ban Công tác Mặt trận của tổ dân phố Cậy dẫn vào nhà anh Lê Trung Hoạt - một hộ nghèo tôi cứ tưởng là mình đang lầm đường.