| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời cứu tàu cá bị nạn cùng 8 thuyền viên Nghệ An vào bờ an toàn

Thứ Tư 14/03/2018 , 10:39 (GMT+7)

Sau hơn ba ngày lênh đênh trên biển, đến 02h30 sáng nay (14/3), lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 8 thuyền viên và tàu NA 90909 TS về cảng Cửa Lò, Nghệ An an toàn.

Các thuyên viên được đưa lên tàu cứu nạn

Lúc 10h00 ngày 10/3Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) tiếp nhận thông tin về tàu cá NA 90909 TS với 8 thuyền viên trên tàu, do ông Trần Quang Thái, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm chủ, khi đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc bị hỏng máy, mất khả năng điều động, nước tràn vào tàu . Vị trí tàu bị nạn nằm ngay trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ, cách Hòn Ngư, Nghệ An khoảng 90 hải lý về phía Đông. Sau nhiều giờ cố gắng khắc phục nhưng không được, khu vực biển tàu bị nạn đang có sóng cấp 5 -6, biển động, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn cho tàu các biện pháp khắc phục, ổn định tàu trong lúc chờ lực lượng cứu nạn có mặt trợ giúp, trấn an tinh thần thuyền viên và yêu cầu thuyền trường thường xuyên giữ liên lạc để cập nhật vị trí, tình trạng tàu...

Bàn giao và tặng quà chó các thuyền viên

Sau 12 giờ hành trình, tìm kiếm trên biển với khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”, đến 10h00 ngày 13/3/2018, tàu cứu nạn SAR 411 đã phát hiện tàu cá NA 90909 TS bị nạn. Lực lượng cứu nạn đã tiến hành hỗ trợ chống chìm, chăm sóc y tế cho 8 thuyền viên và lên phương án đưa tàu và toàn bộ thuyền viên về bờ./.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.