| Hotline: 0983.970.780

Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ Nason của người lính Vị Xuyên

Thứ Sáu 22/08/2025 , 23:02 (GMT+7)

Từ người lính nơi biên giới Vị Xuyên đến kỷ lục gia thế giới trong lĩnh vực gốm sứ, con đường của ông Lê Duy Hảo minh chứng cho ý chí không ngừng vươn lên

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chương trình “Trái tim người lính” phối hợp cùng thương hiệu Nason tổ chức buổi gặp mặt, giới thiệu bản quyền sáng tạo của cựu chiến binh, kỷ lục gia, TS. Lê Duy Hảo, đồng thời khai trương Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ Nason tại Hà Nội.

Sinh năm 1959 tại xã Đào Xá (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), nơi được Bác Hồ về thăm và phát động “Tết trồng cây” năm 1964, tuổi thơ của TS. Lê Duy Hảo gắn liền với niềm tự hào quê hương giàu truyền thống. Mới 5 tuổi vào ngày lịch sử ấy, ký ức ông giữ lại là sự xúc động được cha mẹ, người thân truyền kể.

Những sản phẩm gốm sứ độc đáo tại Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ Nason. Ảnh: Đồng Thái.

Những sản phẩm gốm sứ độc đáo tại Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ Nason. Ảnh: Đồng Thái.

Lớn lên trong tinh thần đó, chàng trai trẻ sớm lựa chọn con đường binh nghiệp, nhập ngũ năm 18 tuổi, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang cũ) trong đội hình Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2. Sau hơn một thập kỷ trong quân ngũ, Thượng úy Lê Duy Hảo phục viên, bước sang con đường kinh tế để lo cho gia đình.

Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, ở tuổi 50, với tâm hồn nghệ sĩ, ông đã cho ra đời nhiều nhạc phẩm như: “Hát mãi với Sông Lô”, “Họ đã sống và yêu như thế”, “Vượt qua vận hạn”… Cùng với đó, một ý tưởng khác bắt đầu nảy nở: sáng tạo một dòng gốm sứ mang đậm tinh thần văn hóa tâm linh.

Năm 2010, Lê Duy Hảo bắt đầu hành trình gốm sứ từ hai bàn tay trắng. Ông đi khắp các làng nghề nổi tiếng, học hỏi kỹ thuật, thuyết phục những nghệ nhân tài hoa nhất về Đào Xá để cùng nghiên cứu. Không chỉ quan sát, ông trực tiếp tạo mẫu, pha men, dựng lò, đốt lò. Sổ tay của ông chi chít con số, tỷ lệ, những ghi chú để điều chỉnh từng chi tiết nhỏ.

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao bản quyền sáng tạo cho kỷ lục gia Lê Duy Hảo. Ảnh: Đồng Thái.

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao bản quyền sáng tạo cho kỷ lục gia Lê Duy Hảo. Ảnh: Đồng Thái.

Người dân địa phương nhiều năm quen với hình ảnh ông lặng lẽ lên đồi, xuống suối, dựng lán trại nghiên cứu. Sau này, với sự hỗ trợ của chính quyền, ông được cấp 29,6 ha đất xây dựng nhà máy khai thác và tuyển luyện Kaolin - Fenpats - Mica. Hành trình ấy tiêu tốn của ông hàng tỷ đồng, nhiều lần khiến người thân lo lắng. Nhưng ông vẫn kiên định đi tìm con đường riêng.

Cuối cùng, ông trở thành người đầu tiên ở Việt Nam đưa chữ “Duyên” và “Giác” vào sản phẩm gốm sứ vẽ vàng, nung từ tinh thể thạch anh ở nhiệt độ 1.300 - 1.989°C. Lửa và khoáng chất kết hợp, tạo nên sắc màu huyền ảo, mỗi sản phẩm mang năng lượng và độ cảm ứng khác nhau. Dòng gốm ấy được ông đặt tên “Gốm sứ Tâm linh Nason”.

Điều đặc biệt, toàn bộ nguyên liệu được khai thác chọn lọc từ quặng nguyên khai, sau đó xử lý qua quy trình nghiêm ngặt. Khi được Viện Khoa học Địa chất Việt Nam kiểm nghiệm, sản phẩm cho thấy hàm lượng trên 82,48% là silica - tinh chất ngọc thạch anh hiếm có.

Năm 2018, Nason được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công nhận là dòng gốm sứ có tỷ lệ thạch anh cao nhất Việt Nam và thế giới. Một năm sau, ông Lê Duy Hảo được Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (WRU) trao bằng Tiến sĩ Danh dự vì những cống hiến trên.

Đáng chú ý, sản phẩm Nason tiếp tục được cải tiến, ứng dụng công nghệ phủ vàng nano 24k giúp nâng giá trị, hạ giá thành, đồng thời mở ra hướng đi mới cho gốm sứ cao cấp của Việt Nam.

Mùa thu lịch sử năm nay, ông lại đón thêm tin vui khi Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền Tác giả số Việt Nam đã cấp Chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo quy trình vẽ và phủ vàng nano trên gốm sứ tâm linh Nason. Đồng thời, Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ Tâm linh Nason được khai trương tại 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, Hà Nội. Đây là nơi trưng bày và lan tỏa tinh hoa của một dòng gốm độc đáo.

Từ người lính nơi biên giới Vị Xuyên đến kỷ lục gia thế giới trong lĩnh vực gốm sứ, con đường của Lê Duy Hảo là minh chứng cho ý chí không ngừng vươn lên. Ông đã dám đi ngược lại hoài nghi, đổ mồ hôi và tiền bạc để tạo ra một thương hiệu mang tầm quốc tế.

Không gian Văn hóa Di sản Nason hôm nay không chỉ giới thiệu một sản phẩm, mà còn kể câu chuyện của một con người dám biến đam mê thành giá trị, kết nối tinh hoa truyền thống với sáng tạo hiện đại. Và hơn hết, đó là lời tri ân của một người lính dành cho quê hương, cho đất nước, trong những ngày mùa thu lịch sử.

Xem thêm
Công trình hồ Cánh Tạng: [Bài 2] Mở không gian mới phát triển kinh tế

Không chỉ giữ vài trò điều tiết nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp, hồ Cánh Tạng còn mở ra không gian mới để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư du lịch lòng hồ.

Bình luận mới nhất