| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành cầu Vàm Cống 271 triệu USD

Chủ Nhật 19/05/2019 , 16:13 (GMT+7)

Ngày 19/5, Bộ GT-VT cùng TP. Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ khánh thành thông xe cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu.

Lãnh đạo Bộ GT-VT cùng tác tỉnh thành Đồng Tháp và TP. Cần Thơ cắt băng khánh thành thông xe cầu Vàm Cống.

Công trình được khởi công ngày 10/9/2013, tháp dây văng cầu cao 143,9 m. Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5 m bao gồm 4 làn ôtô và hai làn xe máy tách biệt, lưu thông với vận tốc thiết kế 80 km/h. Cầu có chiều dài 2,97km, phần cầu vượt sông dài 870m và đường dẫn dài 2km.

Tổng mức đầu tư dự án là 271 triệu USD bằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Công trình được thực hiện bởi các nhà thầu Hàn Quốc. Đại diện chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long.

Cầu Vàm Cống có tổng mức đầu tư 271 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GT-VT  cho biết, khánh thành cầu Vàm Cống đã giúp cho các tỉnh ĐBSCL đi TP.HCM  đã khơi thông. Cùng với cầu Cao Lãnh và đoạn đường cao tốc nối cầu Vàm Cống - cầu Cao Lãnh, có thể nói tỉnh Đồng Tháp hiện nay không còn là tỉnh khuất nẻo nữa. 

Cầu Vàm Cống đã chính thức thông xe.

Theo Bộ trưởng Thể, cây cầu này đem lại động lực rất lớn cho sự phát triển của vùng ĐBSCL. Tạo điều kiện cho du khách, nhà đầu tư đến vùng ĐBSCL nhanh nhất, tiện lợi nhất.

Lãnh đạo Bộ GTVT và đối tác Hàn Quốc chụp hình lưu niệm tại cầu Vàm Cống.
Tháp dây văng cầu cao 143,9 m.
Người dân háo hức lần đầu tiên qua cầu Vàm Cống.
Nhân dịp khánh thành cầu Vàm Cống có rất nhiều phóng viên đến dự đưa tin về sự kiện này.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.