Ngày 23/4, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và người đồng cấp Israel Yechiel Leiter dự kiến bắt đầu phiên đàm phán trực tiếp thứ hai tại Washington DC. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu nỗ lực đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai láng giềng thù địch trong vòng 30 năm qua, nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun xác nhận các liên lạc đang được duy trì để gia hạn lệnh ngừng bắn 10 ngày vốn có hiệu lực từ thứ Sáu tuần trước. Theo văn phòng Tổng thống, bà Hamadeh sẽ đề xuất gia hạn thỏa thuận, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt việc phá dỡ nhà cửa tại các ngôi làng bị chiếm đóng kể từ khi cuộc chiến mới nhất bùng nổ vào ngày 2/3.
Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hàng chục năm tại Washington DC. Ảnh: X.
Phía Lebanon đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn với mục tiêu đạt được sự rút quân hoàn toàn của Israel, thả tù nhân và triển khai quân đội Lebanon dọc biên giới. Tuy nhiên, quan điểm của Israel vẫn rất cứng rắn. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar kêu gọi Lebanon phải giải giáp vũ khí của Hezbollah - nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn trước khi tiến tới các thỏa thuận xa hơn.
Dù tuyên bố không có tranh chấp lớn về biên giới, ông Saar vẫn mô tả Lebanon là một "quốc gia thất bại" và khẳng định: "Trở ngại duy nhất cho hòa bình và bình thường hóa quan hệ là Hezbollah". Ông cho rằng Lebanon cần giành lại chủ quyền và độc lập khỏi ảnh hưởng của Iran.
Cuộc chiến bắt đầu sau khi Hezbollah bắn tên lửa vào miền Bắc Israel vào ngày 2/3 để ủng hộ Iran. Israel đáp trả bằng chiến dịch không kích diện rộng và tấn công trên bộ, chiếm đóng một vùng đệm sâu tới 10 km vào miền Nam Lebanon. Thảm kịch này đã khiến khoảng 2.300 người tại Lebanon thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Bất chấp hy vọng từ chính phủ Lebanon, đại diện cấp cao của Hezbollah, Wafiq Safa, khẳng định nhóm này phản đối và sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được từ cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington. Đây là một thách thức cực lớn cho chính quyền Beirut khi phải đại diện cho một quốc gia đang bị chia rẽ sâu sắc về mặt nội bộ.
Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tuần trước, cả hai bên đã ghi nhận nhiều vụ vi phạm. Tuy nhiên, sự kiện các nhà ngoại giao ngồi lại cùng nhau - lần đầu tiên kể từ năm 1993 - vẫn được coi là một bước tiến đáng kể. Trong quá khứ, hai nước thường chỉ liên lạc gián tiếp qua trung gian là Mỹ hoặc Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL).
Các nhà chức trách chính trị hàng đầu của Lebanon, vốn chỉ trích quyết định bắn tên lửa của Hezbollah vào tháng 3, đang đặt cược vào nỗ lực ngoại giao này với hy vọng ngăn chặn sự leo thang và bắt đầu quá trình tái thiết đất nước.

























