| Hotline: 0983.970.780

Hơn 850 người thiệt mạng do lũ lụt ở Indonesia, quân đội tăng cường cứu trợ

Thứ Bảy 06/12/2025 , 13:29 (GMT+7)

Quân đội Indonesia đã tăng cường các nỗ lực cứu trợ tại 3 tỉnh trên đảo Sumatra bị tàn phá bởi lũ lụt và lở đất, trong khi nhiều cư dân vẫn bị cô lập.

Số người thiệt mạng do cơn bão tuần trước đã tăng lên 867 người vào đêm 5/12 trong khi số người mất tích hiện là 521 người, theo dữ liệu của chính phủ Indonesia. Các trận bão này cũng khiến khoảng 200 người thiệt mạng ở miền nam Thái Lan và Malaysia.

Các binh sĩ sắp xếp hàng cứu trợ để cung cấp cho những người sơ tán lũ lụt và lở đất tại Căn cứ Không quân Soewondo, Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: ANTARA.

Các binh sĩ sắp xếp hàng cứu trợ để cung cấp cho những người sơ tán lũ lụt và lở đất tại Căn cứ Không quân Soewondo, Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: ANTARA.

Quân đội đã xây dựng ít nhất 10 "cây cầu Bailey" di động ở các tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra để giúp phân phối thực phẩm và viện trợ cho những cư dân bị cô lập, Thiếu tướng Freddy Ardianzah nói với các phóng viên hôm 5/12.

"Việc xây dựng những cây cầu này là rất quan trọng cho công tác hậu cần. Một số con đường vẫn bị chặn nên viện trợ vẫn chưa đến được với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa".

Ông Ardianzah cho biết quân đội Indonesia cũng đang triển khai các hệ thống lọc nước di động, giúp nước ô nhiễm an toàn để sử dụng, và sẽ tiếp tục cung cấp thực phẩm và thuốc men cho những người dân bị mắc kẹt.

Bà Bunga, 40 tuổi, một bà mẹ hai con ở Aceh Tamiang, đang phải vật lộn để có được nước sạch và tã lót cho đứa con 5 tháng tuổi của mình. Gia đình bà đã bị mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính phủ trong tuần qua.

"Chính phủ cần nhanh hơn trong việc phân phối viện trợ y tế, thực phẩm, nước sạch... Con tôi đã không tắm trong 10 ngày", bà Bunga nói với Reuters.

Ông Muhammad Asan, 60 tuổi, đã phải chứng kiến vợ mình qua đời vì bệnh tiểu đường mãn tính trong ngôi nhà 3 tầng, nơi họ tránh trú khỏi lũ lụt vì bà không kịp mang theo thuốc khi nước lũ cuốn trôi ngôi nhà của mình.

"Không có biện pháp điều trị y tế... Không có thuốc", ông nói, cho biết thêm rằng thi thể của vợ ông vẫn còn trong ngôi nhà vì hiện không có nơi nào để chôn cất bà.

Các quan chức địa phương ở Sumatra đã kêu gọi chính quyền Indonesia tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải phóng thêm ngân sách cho các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.

Đầu tuần này, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết tình hình đang được cải thiện và các hoạt động cứu trợ hiện nay là phù hợp, nhưng cấp phó của ông đã có quan điểm khác sau khi đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng hôm 4/12.

"Tôi xin lỗi. Các bạn không đơn độc, người dân Sumatra không đơn độc", Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka cho biết trong một tuyên bố sau chuyến thăm của ông, đồng thời nói thêm rằng chính phủ sẽ đảm bảo những người trong các trung tâm sơ tán được chăm sóc đầy đủ.

Xem thêm
Đêm không ngủ tại Belém

Sau vụ hỏa hoạn diễn ra chiều 20/11 (giờ địa phương), các cuộc họp tại Hội nghị COP30 đã được nối lại ngay trong đêm tới rạng sáng 21/11.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất

Hơn 850 người thiệt mạng do lũ lụt ở Indonesia, quân đội tăng cường cứu trợ
Thế giới 8 giây trước