
“Hẹn ước Bắc - Nam” là hành trình trở về lịch sử, về những lời hẹn ước được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt. Ảnh: Viết Thành.
Chương trình được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thành phố Hà Nội, chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức.
Dự chương trình có: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.
Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố; các đồng chí cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an…

Các đại biểu tham dự chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc - Nam". Ảnh: TTXVN.
“Hẹn ước Bắc - Nam” là nơi ký ức thiêng liêng về những hẹn ước mãi còn vang vọng. Đó là hẹn ước thống nhất của cả dân tộc; là ước hẹn của tiền tuyến với hậu phương, hậu phương với tiền tuyền; là hẹn ước hòa bình của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế...
Chương trình là hành trình trở về lịch sử, về những hẹn ước được viết bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt. Bên cạnh tái hiện những lời hẹn ấy qua ngôn ngữ chính luận - nghệ thuật, chương trình kết hợp giữa tư liệu lịch sử, phóng sự chuyên đề, hoạt cảnh, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại.
Đây là dịp tri ân những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, nhắc nhớ về khát vọng thống nhất thiêng liêng, khẳng định ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa hẹn ước hòa bình, vững bước trong kỷ nguyên phát triển.

Khán giả hòa mình vào những tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Viết Thành.
Với sự đầu tư công phu, chương trình nghệ thuật chính luận “Hẹn ước Bắc - Nam” được diễn ra trên một sân khấu thực cảnh hoành tráng, quy mô lớn, rộng lên tới 2.700m2, 2 khối so le thể hiện 2 miền Bắc - Nam được nối liền bởi cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Mặt sàn sân khấu cao 5m. Điểm cao nhất đạt 19m. Để lắp đặt sân khấu phải dùng đến 17.000 khối layer. Đây là sân khấu lớn nhất trong tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận từ trước tới nay.
Chương trình sử dụng hệ thống âm thanh vòm soundscape hiện đại, kết hợp hiệu ứng ánh sáng laser trình chiếu những đại cảnh ấn tượng như: Đoàn quân hành quân xuyên rừng Trường Sơn, xe tăng thần tốc tiến vào Dinh Độc Lập, con thuyền rẽ sóng qua dòng Bến Hải…
Đặc biệt, 2 chiếc xe tăng T-54 được Quân đội ta sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xe Zin chở quân xuất hiện trên sân khấu, giúp khán giả cảm nhận được thực tế, sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh của ông cha ta để mang lại hòa bình cho đất nước.
Một điểm nhấn khác là hành trình “Hẹn ước Bắc - Nam” của 120 cựu chiến binh - những người lính năm xưa trở lại chiến trường xưa. Khởi hành từ Hà Nội, đoàn được Vietnam Airlines đưa vào Tây Nguyên, sau đó tiếp tục hành trình thăm lại Bình Phước, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh - những nơi đã từng in dấu chân người lính, thấm đẫm ký ức kháng chiến. Những câu chuyện trên hành trình của các cựu chiến binh được trình chiếu trên màn hình sân khấu mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.
Các tiết mục nghệ thuật “Lời ca dâng Bác”, “Những ánh sao đêm”, “Hãy yên lòng mẹ ơi”, “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”, “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn”… được thể hiện bởi NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Phương Thảo, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Tố Hoa, ca sĩ Hòa Minzy… cùng hơn 800 nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài Quân đội... gợi nhớ một thời kỳ đấu tranh hào hùng của dân tộc, lan tỏa thông điệp tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Kết thúc chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút hòa trong giai điệu rạo rực của bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Đây là màn ăn mừng của Thủ đô Hà Nội gửi tới TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.