Việc Thuỳ Chi lọt vào Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất Làn sóng xanh 2009 đã khiến không ít nhiều người thốt lên "bất ngờ". Nhưng khán giả luôn có cái lý và cái đúng của mình. Ít xuất hiện trên báo chí, nhưng Thuỳ Chi dành cho PV NNVN một cuộc hẹn và cuộc hẹn ấy khá thú vị.
Thích gọi là sinh viên hơn ca sĩ
Không Album, không liveshow, không quảng bá tên tuổi rùm beng nhưng Chi lại lọt vào Top 10 ca sĩ yêu thích nhất của Làn sóng xanh 2009, Chi có phải nghĩ nhiều về 2 chữ: xứng đáng?
Chi nghĩ rằng, xứng đáng hay không thì khán giả là những người đánh giá xác thực nhất. Trong Top 10 Làn sóng xanh năm nay, chị Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, anh Hoàng Hải, chị Phương Linh…, Chi nghĩ ai cũng có những mặt mạnh và sự ủng hộ riêng biệt từ khán giả.
Chi tự thấy mình thoả mãn được những tiêu chí gì của Làn sóng xanh?
Được khán giả yêu thích, tiêu chí đó là sát nhất với những gì Chi có hiện nay.
Khi nhận được thông tin được giải thưởng Làn sóng xanh này, Chi có bất ngờ không?
Chi được mời đến hát cho chương trình đó, không ai thông báo cho Chi biết là đoạt giải cả. Khi được mời lên sân khấu nhận giải thì chỉ biết há hốc mồm ra mà bất ngờ. Ngay sau đó, Chi chỉ biết chia sẻ niềm vui này với những người bạn trong Fan Club ở TP Hồ Chí Minh thôi.
Trước đây, Chi thường nói “hát cho vui”, không theo nghiệp ca sĩ nhưng ngẫm lại, thấy Chi đã đạt quá nhiều thành công từ cái “vui” của mình. Đến thời điểm này, Chi còn thấy “cho vui” nữa không?
Chi biết mình là ai và đến bây giờ Chi vẫn giữ ý định đó, “hát cho vui” thôi.
Nói thẳng nhé, đó có phải tâm thế của những người làm nghề thiếu chuyên nghiệp?
Chi cho rằng, những người không theo ca hát chuyên nghiệp không có nghĩa là họ làm việc không nghiêm túc. Có rất nhiều người làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc mà bản thân họ không phải là ca sĩ, nhạc sĩ. Họ chỉ nghĩ rằng, những gì họ cống hiến cho khán giả là tiếng hát, điều này nói rõ những đam mê của họ trong cuộc sống. Tất cả trong số họ đều khiêm tốn, biết mình là ai và cần làm gì.
Liệu có mâu thuẫn khi Chi vẫn nhận show, vẫn xuất hiện trên băng-rôn quảng cáo các chương trình như Duyên dáng Việt Nam và gần đây nhất là Làn sóng xanh?
Chi không tham gia nhiều, không xuất hiện đều trên truyền hình và báo chí. Nói là nhiều thì cũng chỉ có Bài hát Việt, nếu chỉ như vậy thì mức độ xuất hiện của Chi một năm cũng không bằng một tháng của các ca sĩ chăm chỉ chạy sô bây giờ. Nói thật, Chi vẫn thích được gọi là sinh viên hơn ca sĩ (Hiện tại Thuỳ Chi, sinh năm 1989, là sinh viên chuyên ngành piano Học viên Âm nhạc quốc gia - PV).
Thực hiện ước mơ của bố
Có bao giờ Chi nghĩ rằng, trong năm 2010 sẽ làm một cái gì đó như Album những bài hát được khán giả yêu thích hay một Show diễn dành tặng khán giả?
Vạch ra trước mục tiêu cũng tốt nhưng với Chi thì nên để mọi thứ tự nhiên và cần hơn hết là sự cố gắng chứ không phải những kế hoạch nói trên báo chí.
Sự nghiệp piano của Chi đến đâu rồi? Nó có bị ảnh hưởng bởi đam mê ca hát mà Chi mỗi lúc một dấn thân vào?
Chi luôn cố gắng để cân đối mọi việc sao cho vừa với khả năng của mình. May mắn là trong cuộc sống, gia đình luôn có những chia sẻ và thái độ khách quan với những quyết định riêng của Chi. Nếu bố mẹ nhận thấy đó là quyết định sai lầm thì sẽ có những lời khuyên phù hợp, có thể nhiều người thấy Chi hơi thiếu tự tin trong cuộc sống ở một vài thời điểm nhưng bù lại, những cái gì Chi có được hiện nay đều rất tự nhiên.
Có lí do đặc biệt gì không khi Chi yêu cây đàn piano đến vậy?
Những người thân trong gia đình Chi rất thích piano, đặc biệt là bố, bố mình rất yêu thích được học piano nhưng vì ngày xưa, không có điều kiện để bố có thể học và theo đuổi ước mơ này nên bố đã gửi gắm với mình “Con sẽ là người thực hiện ước mơ của bố!”. Ước mơ của bố cũng là ước mơ của mình và mình sẽ theo đuổi nó đến cùng.
Cảm ơn Thùy Chi và chúc bạn năm mới tràn đầy niềm vui và thành công!