| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn người đội mưa cổ vũ giải đua ghe mừng Tết Độc lập

Thứ Hai 02/09/2019 , 15:15 (GMT+7)

Ngày 2/9, Lễ hội đua ghe truyền thống lần thứ 31 mừng Quốc khánh diễn ra trên sông Hương (TP. Huế, Thừa Thiên - Huế), thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương.

Giải đua năm nay thu hút gần 300 tay chèo nam, nữ đến từ 9 đội: Du lịch sông Hương, Hương Sơ, An Đông (TP. Huế); Hương Cần, Triều Sơn Trung (TX. Hương Trà); Phú Mậu (Phú Vang); Thủy Vân (TX. Hương Thủy); Thanh Hà (Quảng Điền) và Phong Hòa (Phong Điền), mỗi đội tham gia 10 lượt đua, tranh các giải: cúng, phá và giải tiền.

Sông Hương tĩnh lặng thường ngày trở nên náo nhiệt bởi tiếng reo hò, cổ vũ, khán giả không chỉ đứng trên bờ mà còn đứng ở những chiếc thuyền rồng, ghe đò hay bơi trên những chiếc ghe nhỏ để xem. Có nhiều lúc trời đổ mưa nhưng vẫn không làm giảm không khí sôi nổi của khán giả.

Năm nay đội nam Hương Cần (TX. Hương Trà) đoạt giải Nhất độ cúng và đội bơi nữ Hương Cần (TX. Hương Trà) cũng đã xuất sắc giành giải Tam thắng.

Ông Lê Ngọc Tư, Trưởng phòng Quản lý TDTT - Sở Văn hóa & Thể thao cho biết, cũng như mọi năm, ý thức được đây là giải đua mừng ngày Quốc khánh nên trước đó, các đội đua rất chu đáo trong tập luyện để cống hiến cho khán giả những độ đua hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.

Xin giới thiệu một số hình ảnh về giải đua.

Đây là lần thứ 31 tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống chào mừng ngày Tết Độc lập
Giải đua năm nay thu hút gần 300 tay chèo nam, nữ đến từ 9 đội.
 
Hàng ngàn người đổ về công viên Lý Tự Trọng bên bờ sông Hương để cổ vũ cho các đội bơi.
Bám đuổi kịch tính.
Nhiều người đã chèo đò ra sát đường bơi để cổ vũ cho các đội bơi.
Có những lúc trời đã đổ mưa nhưng không làm giảm không khí cổ vũ của khán giả.

 

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.