| Hotline: 0983.970.780

Hàng Mã rực rỡ màu Trung thu, níu giữ ký ức tuổi thơ

Chủ Nhật 28/09/2025 , 12:50 (GMT+7)

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành điểm đến náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không khí Trung thu đã tràn ngập phố phường Hà Nội, trong đó Hàng Mã - con phố nhỏ nằm giữa lòng phường Hoàn Kiếm, lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Từ đầu tháng Tám âm lịch, nơi đây rực rỡ sắc màu với hàng trăm gian hàng bày bán đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống,... Không chỉ là nơi mua sắm đồ chơi, Hàng Mã còn mang đến trải nghiệm lễ hội rộn ràng, lưu giữ ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ mỗi dịp rằm tháng Tám.

Không khí trên phố Hàng Mã rộn ràng hơn bao giờ hết. Ảnh: Thanh Ngọc.

Không khí trên phố Hàng Mã rộn ràng hơn bao giờ hết. Ảnh: Thanh Ngọc.

Một bé nhỏ được mẹ hướng dẫn sử dụng trống - món đồ hơi đã gắn bó với nhiều thế hệ thiếu nhi. Ảnh: Thanh Ngọc.

Một bé nhỏ được mẹ hướng dẫn sử dụng trống - món đồ hơi đã gắn bó với nhiều thế hệ thiếu nhi. Ảnh: Thanh Ngọc.

Chị Mai (Đống Đa, Hà Nội), cho biết: "Cả nhà tôi coi đi chơi Hàng Mã trước Trung thu như một thói quen, không chỉ là để mua đồ chơi cho con mà còn tạo những kỉ niệm đẹp trong tuổi thơ của con, để con được ngắm nhìn những món đồ chơi truyền thống của người Việt".

Bé gái chăm chú nhìn vào gian hàng đồ chơi, đôi mắt lấp lánh sự háo hức và tò mò. Ảnh: Thanh Ngọc.

Bé gái chăm chú nhìn vào gian hàng đồ chơi, đôi mắt lấp lánh sự háo hức và tò mò. Ảnh: Thanh Ngọc.

Những chiếc lồng đèn giấy đủ sắc màu được treo san sát, thắp sáng cả một góc phố Hàng Mã. Ảnh: Thanh Ngọc.

Những chiếc lồng đèn giấy đủ sắc màu được treo san sát, thắp sáng cả một góc phố Hàng Mã. Ảnh: Thanh Ngọc.

Những chiếc đèn lồng cá chép, đèn lồng gà trống,... vốn là một trong những nét đặc trưng mỗi mùa Trung thu. Ảnh: Thanh Ngọc.

Những chiếc đèn lồng cá chép, đèn lồng gà trống,... vốn là một trong những nét đặc trưng mỗi mùa Trung thu. Ảnh: Thanh Ngọc.

Đèn ông sao, đèn kéo quân, trống nhỏ, mặt nạ giấy bồi hay đầu lân rực rỡ… vẫn là những món đồ chơi quen thuộc được bày bán dọc phố Hàng Mã mỗi mùa Trung thu. Không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ, những món đồ mộc mạc ấy còn gợi nhớ ký ức về một thời tuổi thơ giản dị, khi Tết Trung thu gắn liền với ánh đèn lấp lánh, tiếng trống rộn ràng và nụ cười hồn nhiên. Giữa muôn vàn sản phẩm hiện đại, đồ chơi truyền thống vẫn giữ được sức hút riêng, như một phần ký ức không thể phai mờ trong tâm trí nhiều thế hệ người Hà Nội.

Những chiếc đầu lân rực rỡ cùng trống đỏ được bày bán, chuẩn bị cho những màn múa lân sôi động đêm rằm. Ảnh: Thanh Ngọc.

Những chiếc đầu lân rực rỡ cùng trống đỏ được bày bán, chuẩn bị cho những màn múa lân sôi động đêm rằm. Ảnh: Thanh Ngọc.

Các gia đình có con nhỏ tìm đến phố Hàng Mã ngày cuối tuần gần Trung thu như một điểm vui chơi, tham quan và mua cho con những món đồ chơi truyền thống. Ảnh: Thanh Ngọc.

Các gia đình có con nhỏ tìm đến phố Hàng Mã ngày cuối tuần gần Trung thu như một điểm vui chơi, tham quan và mua cho con những món đồ chơi truyền thống. Ảnh: Thanh Ngọc.

Các bạn trẻ cũng không nằm ngoài không khí rộn ràng ấy, trở thành một phần của con phố Hàng Mã cận kề Trung thu. Ảnh: Thanh Ngọc.

Các bạn trẻ cũng không nằm ngoài không khí rộn ràng ấy, trở thành một phần của con phố Hàng Mã cận kề Trung thu. Ảnh: Thanh Ngọc.

Phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm, từ trẻ nhỏ đến khách du lịch nước ngoài, tất cả đều bị cuốn hút bởi màu sắc lung linh. Ảnh: Thanh Ngọc.

Phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm, từ trẻ nhỏ đến khách du lịch nước ngoài, tất cả đều bị cuốn hút bởi màu sắc lung linh. Ảnh: Thanh Ngọc.

Giữa nhịp sống hiện đại, phố Hàng Mã mỗi mùa Trung thu vẫn giữ được nét rực rỡ, náo nhiệt vốn có. Giữa muôn vàn màu sắc rực rỡ, người ta tìm thấy bóng dáng tuổi thơ, tìm thấy sự gắn kết gia đình và cả những giá trị truyền thống vẫn bền bỉ theo dòng chảy thời gian. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã làm nên ý nghĩa trọn vẹn của Tết Trung thu - một mùa đoàn viên, sum vầy và hoài niệm.

Xem thêm