| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục tấn cá lồng chết trắng sau lũ lớn, người dân Huế ‘khóc ròng’

Thứ Sáu 31/10/2025 , 09:32 (GMT+7)

Mưa lũ lớn những ngày qua khiến gần 90 tấn cá lồng nuôi trên sông Bồ thuộc thôn Hạ Lang (xã Đan Điền, TP Huế) chết trắng, người dân thiệt hại nặng nề.

Cá chết hàng loạt

Những ngày qua, mưa lớn liên tục, nước lũ đục ngầu từ thượng nguồn sông Bồ đổ về vùng hạ nguồn đoạn qua xã Đan Điền (TP Huế), gây thiệt hại nặng cho những người nuôi cá lồng bè ở đây. Theo thống kê sơ bộ, đến nay, toàn xã có 17 hộ nuôi, với 61 lồng, 34 ô bị thiệt hại, ước tính chết 88,5 tấn cá, tất cả đều thuộc thôn Hạ Lang.

Lâu nay, nhiều người dân ven sông sinh sống bằng nghề nuôi cá lồng bè, chủ yếu là cá diêu hồng và trắm cỏ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cá lồng ở sông Bồ chết trắng hàng loạt sau lũ lớn. Ảnh: Văn Dinh.

Cá lồng ở sông Bồ chết trắng hàng loạt sau lũ lớn. Ảnh: Văn Dinh.

Khuôn mặt thất thần, anh Lê Quang Hóa (thôn Hạ Lang, xã Đan Điền) chia sẻ, gia đình có 10 lồng cá diêu hồng. Những ngày vừa qua, cả 2 đợt lũ trên sông Bồ đều lên rất nhanh, chảy xiết, tạo áp lực mạnh, khiến cá kiệt sức. Nước lũ còn chứa nhiều phù sa làm lượng oxy trong nước giảm. Đó là những nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt và bị cuốn trôi.

“Lũ lớn, nước đục làm cá chết nhiều lắm, mỗi con nặng khoảng 2-3kg, đến nay nhà tôi thiệt hại khoảng 15 tấn. Buồn quá, công sức cả năm, vậy mà ai ngờ lũ dữ xuất hiện”, anh Hóa thở dài.

Người dân nuôi cá lồng đang như ‘ngồi trên đống lửa’ vì thiệt hại nặng nề. Ảnh: Văn Dinh.

Người dân nuôi cá lồng đang như ‘ngồi trên đống lửa’ vì thiệt hại nặng nề. Ảnh: Văn Dinh.

Cùng cảnh ngộ, tâm trạng của anh Lê Quang Huynh (thôn Hạ Lang) cũng đang thấp thỏm sau mưa lũ. Theo anh Huynh, toàn bộ số lồng cá trắm cỏ được đầu tư bằng khoản vay hơn 2 tỷ đồng, nếu như thời tiết thuận lợi thì tới đây sẽ đến kỳ thu hoạch trên 30 tấn cá để bán. Không ngờ, lũ tràn về đã làm gia đình anh thiệt hại toàn bộ 12 tấn cá, gia tài tiền tỷ "bay màu".

Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ cũng đang “khóc ròng” với tình cảnh tương tự.

Dù trước đó, khi dự báo có bão và mưa lớn, các hộ dân nơi đây đã chủ động gia cố lồng bè và các phương án ứng phó nhưng vẫn đành bất lực trước thiên tai khốc liệt...

Mực nước sông Bồ dâng cao trong trận lũ lịch sử cách đây ít ngày, nhấn chìm hàng chục tấn cá lồng. Ảnh: Văn Dinh.

Mực nước sông Bồ dâng cao trong trận lũ lịch sử cách đây ít ngày, nhấn chìm hàng chục tấn cá lồng. Ảnh: Văn Dinh.

Bán tháo giá rẻ

Ngay khi lũ rút, gia đình ông Lê Quang Ghe đã nhanh chóng thu hoạch và bán tháo số cá còn sống, chỉ mong vớt vát phần nào vốn liếng.

“Gia đình nuôi 9 lồng cá. Hiện, số cá còn lại chậm ăn sau khi ngấm nước lũ. Cả nhà phải đăng lên mạng để tìm cách bán tháo sợ để thêm cá yếu rồi chết hết thì trắng tay. Hiện cá lớn được bán với giá 150.000 đồng/con, còn cá nhỏ 120.000 đồng/con, mức giá rất rẻ so với thị trường thời gian gần đây. Nhiều thương lái và người dân đã tới nhà mua ủng hộ, một số khác đặt mua qua điện thoại. Bây giờ cứ bán được đồng nào hay đồng nấy”, ông Ghe nói, giọng đầy lo lắng.

Gia đình ông Lê Quang Ghe vớt nốt cá còn sống trong lồng để bán. Ảnh: Văn Dinh.

Gia đình ông Lê Quang Ghe vớt nốt cá còn sống trong lồng để bán. Ảnh: Văn Dinh.

Gia đình ông Hoàng Hữu Phước thiệt hại khoảng 25 tấn cá. Ông Phước cho biết, trong số hơn 30 lồng cá mà gia đình đang nuôi, lũ làm toàn bộ số cá trong 9 lồng bị chết. Số cá này đã được tiêu hủy theo hướng dẫn và cho một số hộ làm phân bón hoặc thức ăn chăn nuôi gia súc.

“Chắc là cá vẫn còn chết nữa vì đã kiệt sức, nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn và nước chưa rút thì thiệt hại còn nhiều thêm. Vì thế, gia đình tôi đang rao bán số cá còn sống với giá rẻ, từ 100.000-150.000 đồng. Tới đây, khi bão lũ qua rồi, chúng tôi mong chính quyền, cơ quan chức năng hỗ trợ để khôi phục lại việc nuôi cá lồng ở khu vực này”, ông Phước tâm sự.

Cá chết la liệt khiến người dân thôn Hạ Lang ứa nước mắt. Bà con mong được hỗ trợ để hạn chế thiệt hại và tái nuôi. Ảnh: Văn Dinh.

Cá chết la liệt khiến người dân thôn Hạ Lang ứa nước mắt. Bà con mong được hỗ trợ để hạn chế thiệt hại và tái nuôi. Ảnh: Văn Dinh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến - Chủ tịch UBND xã Đan Điền, trên sông Bồ đoạn qua địa bàn có hàng trăm lồng bè nuôi cá. Trước khi mưa lũ xảy ra, UBND xã đã yêu cầu các chủ nuôi lồng bè gia cố, neo cột chắc chắn, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thế nhưng, do lũ lớn, cá chết là điều không ai mong muốn.

“Lãnh đạo xã đã đến kiểm tra và động viên các hộ nuôi cá bị thiệt hại, chia sẻ khó khăn, đồng thời chỉ đạo lực lượng chuyên môn và chính quyền thôn phối hợp hỗ trợ người dân kiểm kê thiệt hại, kịp thời tổng hợp đề xuất với thành phố có các chính sách hỗ trợ. Xã cũng đề nghị các hộ nuôi cá chủ động gia cố, sửa chữa lồng bè, xử lý môi trường để triển khai nuôi cá trở lại khi điều kiện cho phép”, ông Tiến thông tin.

Theo UBND xã Đan Điền, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến 1 người chết, hơn 3.000 hộ dân trên địa bàn bị ngập. Xã đã chỉ đạo các thôn, nhất là ven sông Bồ và một số thôn ven phá khẩn trương di dời, sơ tán 120 hộ, với 208 khẩu đến nơi an toàn.

Xem thêm
Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 7] Khóc lợn

Chị Dương Thị Quỳnh lấy tay áo quệt những giọt nước mắt rồi nghẹn ngào kể: 'Em vừa xua lợn vừa khóc khi thấy những con nái đến ngày đẻ con rơi xuống nước'.