| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục ngàn bộ kit test không rõ nguồn gốc

Thứ Bảy 05/03/2022 , 12:11 (GMT+7)

NGHỆ AN Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục ngàn bộ kit test xét nghiệm nhanh, que lấy mẫu cùng hàng trăm chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều lô hàng y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều lô hàng y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra một số cửa hàng vật tư y tế, kinh doanh thuốc trên địa bàn. Qua đó thu giữ hàng chục ngàn bộ kit test xét nghiệm nhanh, que lấy mẫu cùng 650 chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá 800 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 3/3 cơ quan chức năng sau khi kiểm tra cửa hàng thuốc N.K (đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng) ghi nhận có 1.880 bộ kit test xét nghiệm nhanh và 351 chai nước rửa tay các loại. Lô hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Cùng ngày, tại cửa hàng thuốc H.Đ (số 34, đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, TP Vinh). Cũng phát hiện 2.500 bộ kit test, 20.000 que lấy mẫu bệnh phẩm Covid-19 các loại không rõ nguồn gốc, tổng giá trị hàng khoảng 250 triệu đồng. Tương tự, khi kiểm tra cửa hàng thuốc T.N (địa chỉ tại số 10, đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú) cũng phát hiện 215 chai nước rửa tay nguồn gốc trôi nổi…

Liên quan đến những nội dung trên, về phía Sở y tế Nghệ An đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất quá trình chấp hành các quy định về quảng cáo, kinh doanh thuốc, kit test xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.