| Hotline: 0983.970.780

Gió Lốc trên sông Cổ Chiên nhấn chìm ghe chở đầy hom giống thanh long

Thứ Bảy 07/07/2018 , 18:17 (GMT+7)

Khi tới địa phận sông Cổ Chiên thuộc ấp Bình Thuận 1 xã Hòa Ninh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long thì bị gió lốc hất tạt ngang làm ghe bị chìm gây thiệt hại toàn bộ số tài sản...

Khoảng 20h ngày 6/7/2018, tài công Nguyễn Văn Cường ngụ ở ấp Mỹ Thanh xã Mỹ Phước huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long lái ghe khoảng 14 tấn chở 56.800 hom giống thanh long từ trang trại của Cty TNHH MTV Nông Trang Island ở xã Mỹ Đức huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh về vườn sản xuất của Cty ở xã Phú Quới huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long. 

Khi tới địa phận sông Cổ Chiên thuộc ấp Bình Thuận 1 xã Hòa Ninh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long thì bị gió lốc hất tạt ngang làm ghe bị chìm gây thiệt hại toàn bộ số tài sản và giấy tờ tùy thân, giấy tờ ghe của tài công. May mắn, trên ghe lúc đó không có trẻ em.

Ông Nguyễn Trí Nghiệp, Giám đốc Cty Nông Trang Island cho biết 56.800 hom giống thanh long gồm thanh long ruột đỏ và ruột trắng trị giá  khoảng 340.800.000 đồng.

Vụ việc như một lời cảnh báo những ai làm công tác tài công trên sông nên cẩn trọng qua những khúc sông lớn, khi vào mùa mưa thì thường xuyên xuất hiện mưa to, gió lốc bất ngờ./.

Xem thêm
Cấp cứu kịp thời một người đàn ông nằm ven Quốc lộ 4G

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 (phụ trách địa bàn Sông Mã, Sốp Cộp) kịp thời cứu giúp một người đàn ông nằm bất động ven Quốc lộ 4G.

Kỳ tích viết trên lưng núi: [Bài 2] Chuyện 'cây ông Lũy'

Người Mông ở Kiên Thành - thủ phủ măng Bát Độ gọi cây măng là ‘cây ông Lũy’ như cách biết ơn người đã mang lại ấm no cho dân bản từ việc trồng măng.