| Hotline: 0983.970.780

Đưa vào sử dụng ngôi trường 100% vốn xã hội hóa

Thứ Bảy 28/10/2023 , 08:22 (GMT+7)

Hậu Giang UBND huyện Phụng Hiệp vừa khánh thành, đưa vào sử dụng Trường tiểu học Tân Bình 1, được xây dựng từ sự chung tay hỗ trợ của ngân hàng Agribank.

Trường tiểu học Tân Bình 1 được xây dựng trên diện tích hơn 634m2, tại ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Công trình được thiết kế 1 trệt, 1 lầu với 6 phòng học và công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trường khoảng 5 tỷ đồng do ngân hàng Agribank tài trợ.

Trường Tiểu học Tân Bình 1 chính thức được đưa vào phục vụ giảng dạy và học tập. Ảnh: Thanh Tùng.

Trường Tiểu học Tân Bình 1 chính thức được đưa vào phục vụ giảng dạy và học tập. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Trần Quốc Diện, Phó Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Hậu Giang bày tỏ, sau gần 1 năm thi công, công trình đã chính thức được đưa vào phục vụ học tập và giảng dạy. Qua đó, giúp thầy và trò Trường Tiểu học Tân Bình 1 đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đại diện nhà trường, thầy Nguyễn Thanh Ân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Bình 1 cam kết sẽ gìn giữ, tôn tạo công trình để phục vụ đắc lực cho quá trình giảng dạy và học tập. Nguồn vốn tài trợ từ phía ngân hàng Agribank là nguồn động viên tinh thần to lớn, khơi dậy niềm đam mê vượt khó học tập cho các em học sinh.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp đã dành tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Lễ khánh thành, bàn giao công trình xây dựng Trường Tiểu Học Tân Bình 1 được tổ chức đúng dịp hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập ngân hàng Agribank.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.