| Hotline: 0983.970.780

Du khách hào hứng đổ về thành Tuyên xem bay thử khinh khí cầu

Chủ Nhật 13/02/2022 , 08:55 (GMT+7)

Ngày 12-13/2, hàng nghìn du khách từ các nơi đổ về tỉnh Tuyên Quang để được chứng kiến chương trình bay thử khinh khí cầu.

Hàng nghìn du khách và người dân đến quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang để xem chương trình bay thử khinh khí cầu. Ảnh: Đào Thanh.

Hàng nghìn du khách và người dân đến quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang để xem chương trình bay thử khinh khí cầu. Ảnh: Đào Thanh.

Chương trình bay thử khinh khí cầu diễn ra vào ngày 12-13/2 tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Chương trình bay thử khinh khí cầu diễn ra vào ngày 12-13/2 tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Chương trình bay thử khinh khí cầu diễn ra tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tư liệu.

Chương trình bay thử khinh khí cầu diễn ra tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tư liệu.

Các địa điểm được tổ chức bay thử là Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, bay vào buổi sáng ngày 12-13/2; sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, (Tuyên Quang) bay chiều 12/2. Các buổi bay thử này nhằm chuẩn bị cho sự kiện Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2022.

Các chương trình bay thử này nhằm chuẩn bị cho Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang, dự kiến vào cuối tháng 3-2022. Ảnh: Đào Thanh.

Các chương trình bay thử này nhằm chuẩn bị cho Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang, dự kiến vào cuối tháng 3-2022. Ảnh: Đào Thanh.

Các chương trình bay thử nghiệm tại tỉnh Tuyên Quang do Công ty TNHH Khinh khí cầu Ballooning Media thực hiện.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.