| Hotline: 0983.970.780

'Điểm tựa' để thoát nghèo

Thứ Hai 08/09/2025 , 16:16 (GMT+7)

LẠNG SƠN Những mái nhà mới được dựng lên từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là điểm tựa vững chắc cho người nghèo ở xã Khánh Khê vươn lên ổn định cuộc sống.

Xóa nhà tạm, dựng cơ ngơi

Chị La Thị Thuần, ở thôn Đoàn Kết, từng sống trong cảnh đời đầy chênh vênh. Căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng như gói ghém cả một trời lo âu: mưa dột, gió lùa, mỗi đêm là một lần thấp thỏm không yên. Ngày mưa, nước len qua từng vết nứt, không chỉ làm ướt nền đất mà còn dìm sâu nỗi lo về tương lai của con cái, về sức lực của người phụ nữ lam lũ bên mảnh ruộng nhỏ.

Cạnh đó, anh Hoàng Văn Giang ở thôn Trung Giáp thuộc hộ cận nghèo cũng trong cảnh tương tự. Gia đình anh chẳng có nhiều tài sản đáng giá, căn nhà tạm bợ như một gánh nặng tâm lý đè lên từng ngày sống. Với anh, thiếu nhà kiên cố không chỉ là thiếu chỗ ở, mà còn là thiếu niềm tin để bước tiếp.

Lãnh đạo xã Khánh Khê trò chuyện, động viên gia đình anh Hoàng Văn Giang nỗ lực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Lãnh đạo xã Khánh Khê trò chuyện, động viên gia đình anh Hoàng Văn Giang nỗ lực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Thế rồi, ánh sáng hy vọng đã đến. Cả hai gia đình chị Thuần và anh Giang đều được hỗ trợ xây dựng nhà mới thông qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời khẳng định, họ không đơn độc trên hành trình vượt khó. Niềm tin được thắp lên từ chính những viên gạch đầu tiên, là động lực để họ cùng cộng đồng mở ra một khởi đầu mới.

Với chị Thuần, hành trình xây dựng mái nhà mới là câu chuyện của cả một đại gia đình mở rộng. Chị không chỉ nhận được hỗ trợ tài chính, mà còn đón nhận tấm lòng của họ hàng, bạn bè, bà con làng xóm, người góp công đổ bê tông, người xây, người lắp cửa...

Những ngày thi công trở thành ký ức khó quên, nơi tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng búa đập vang lên hòa thành bản hòa ca của tình người. Chính không gian rộn rã ấy đã thắp lên hy vọng cho một tương lai vững vàng.

Chị Thuần xúc động chia sẻ: “Giờ mỗi khi mưa gió, tôi không còn nghe tiếng nước nhỏ qua mái dột nữa. Tôi yên tâm trồng rau, làm ruộng. Con tôi không còn co ro vì lạnh, cả nhà ấm áp hơn. Tôi như có thêm đôi cánh để lao động, để vươn lên.”

Tương tự, gia đình anh Giang cũng đón nhận sự chung tay từ cộng đồng. Những người thợ lợp mái, những bàn tay góp sức của cả làng không chỉ dựng nên một ngôi nhà, mà còn dựng lại niềm tin cho một gia đình từng ở bên rìa của hy vọng.

Căn nhà mới là khởi đầu. Mái che vững chắc như thêm chỗ dựa cho tinh thần. Tôi sẽ cố gắng làm kinh tế, để sớm thoát cận nghèo. Khi không còn nỗi lo nhà cửa, mình mới dám mơ xa hơn”, anh Giang tâm sự.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được xã Khánh Khê triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được xã Khánh Khê triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Không chỉ có mái che, câu chuyện của chị Thuần và anh Giang đã lan tỏa cảm hứng khắp thôn xóm. Cả trăm mái nhà được sửa chữa, xây mới không chỉ khẳng định hiệu quả của chính sách, mà còn chứng minh rằng, mọi ước mơ dù là bữa cơm đủ đầy hay vườn rau xanh mướt đều bắt đầu từ nền móng vững chắc mang tên mái ấm.

Khi lớp ngói đỏ đầu tiên được đặt lên mái, công trình như bừng sáng. Những viên gạch ấm, khung cửa mới không chỉ là nét đẹp kiến trúc, mà là biểu tượng cho sức sống, niềm tin và khát vọng một ngày mai no đủ.

Gieo hy vọng cho hành trình mới

Chủ tịch UBND xã Khánh Khê Triệu Đức Dũng cho biết, mặc dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền 2 cấp, nhưng xã vẫn quyết liệt triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ban chỉ đạo từ xã đến thôn, từ cán bộ công chức đến các tổ chức đoàn thể đều phát huy tinh thần đồng lòng, quyết tâm trong từng khâu chỉ đạo và thực hiện.

Chính sự bám sát cơ sở, đồng hành cùng người dân tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục đất đai… đã tạo nên một môi trường minh bạch, hiệu quả, giúp người dân yên tâm tham gia. Đây cũng là chìa khóa để các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Theo UBND xã Khánh Khê, xã được phê duyệt triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng cộng 147 nhà. Trong đó có 95 nhà được hỗ trợ xây mới và 52 nhà được sửa chữa.

Hiện tại, cán bộ xã vẫn tiếp tục hỗ trợ các hộ hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán, đảm bảo minh bạch, đúng quy định và đúng tiến độ. Bởi một mái nhà không chỉ là những viên gạch, lớp ngói, mà là cầu nối giữa chính sách và cuộc sống, là nơi niềm tin nảy mầm, là nơi gieo hy vọng cho những hành trình mới.

Những ngôi nhà mới được dựng lên là điểm tựa vững chắc để người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, hướng tới thoát nghèo bền vững. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Những ngôi nhà mới được dựng lên là điểm tựa vững chắc để người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, hướng tới thoát nghèo bền vững. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Tới đây, ở Khánh Khê không còn tiếng mưa xuyên qua mái rách, không còn cảnh người mẹ ôm con lo lắng mỗi khi bão về. Thay vào đó là tiếng cười con trẻ, tiếng cha mẹ bàn chuyện làm ăn, và cả sự bình yên mỗi khi chiều buông trên mái ấm mới.

“Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không đơn thuần là xây nhà, mà là tạo điểm tựa để người nghèo vươn lên. Khi có chỗ ở ổn định, người dân mới an tâm làm ăn, nuôi dạy con tốt hơn, từ đó mới có thể đóng góp cho cộng đồng, hướng đến giảm nghèo bền vững”, Chủ tịch UBND xã Khánh Khê khẳng định.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát bắt đầu từ chính sách, nhưng lan tỏa thành câu chuyện của tình làng nghĩa xóm, của sự chủ động, của nỗ lực tập thể. 147 ngôi nhà - mỗi mái nhà là một câu chuyện vượt khó, là minh chứng cho hành trình đi từ gian khó đến an yên, từ lo lắng đến khát vọng vươn lên trước những cơn bão của cuộc đời.

Xem thêm