Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Chủ Nhật, 11/5/2025 12:0 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Đầu hè đã xảy ra nhiều vụ tử vong do đuối nước

Thứ Bảy 08/04/2023 , 09:49 (GMT+7)

Vừa chớm vào đầu hè, nhiều vụ đuối nước đã xảy ra tại Quảng Bình, khiến 3 người tử vong.

Ngày 8/4, UBND xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa- Quảng Bình) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 1 người tử vong.

Theo đó, anh Trần Văn T. (sinh năm 2000, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), cùng vợ về quê ngoại  ở xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa) chơi.

Do nắng nóng nên vợ chồng anh T. rủ thêm 2 người bạn đi tắm tại thác Đà Nhăng, đầu nguồn sông Gianh thuộc địa phận thôn 1 Thanh Lạng (xã Thanh Hoá).

Trong lúc tắm, vợ chồng anh T. bị hụt chân ra vùng nước sâu, vì không biết bơi nên đuối dần.

Nghe tiếng kêu, người dân gần đó đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu. Vợ anh T. được cứu đưa lên bờ an toàn. Sau đó, mọi người tìm được anh T. đưa lên bờ cấp cứu. Tuy nhiên, do quá muộn nên anh T. đã tử vong.

Cùng thời gian, một nạn nhân khác là anh T.C.B. (sinh 1990, trú tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa), đã được người dân tìm thấy. Được biết, buổi tối hôm trước, anh B đi thả cá trên suối và không thấy quay về nhà.

Hồ thủy lợi Rào Đá, nơi em Lê Văn S. bị đuối nước. Ảnh: L.Chi.

Hồ thủy lợi Rào Đá, nơi em Lê Văn S. bị đuối nước. Ảnh: L.Chi.

Tại xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cũng đã xảy ra vụ đuối nước làm 1 học sinh tử vong.

Được biết, em Trần Văn S. và 4 người bạn cùng xã An Ninh rủ nhau đi tắm ở hồ chứa nước thủy lợi Rào Đá (xã Trường Xuân).

Trong lúc tắm, không may em S. bị trượt chân xuống vùng nước sâu và bị đuối nước. Lực lượng chức năng địa phương đã tìm được thi thể em sau đó.

Xem thêm
Tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng'

Việc tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng', trong bảo vệ sức khỏe người dân và trong tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.