Khu vực hồ Đầm Sen đổi màu, bốc mùi nồng nặc. Ảnh: Thanh Tiến.
Nhận được phản ánh của người dân, chiều ngày 13/5 chúng tôi đến khu vực hồ Đầm Sen (thuộc tổ dân phố Cống Đá, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai). Dưới cái nắng nóng khá gay gắt, một mùi hôi thối nồng nặc, đặc quánh bốc lên từ phía hồ. Trước mắt chúng tôi không còn là một lòng hồ trong xanh mà là một hồ nước đen ngòm, ô nhiễm nghiêm trọng. Sinh kế của hàng chục hộ dân đang bị tước đoạt từng ngày.
Không khỏi rùng mình trước cảnh tượng thực tế. Khắp mặt hồ, những lớp váng, sủi bọt, nổi lềnh bềnh. Dọc theo ven bờ, rác thải sinh hoạt quyện cùng chất thải công nghiệp kết lại thành từng bè, phủ rộng ra phía ngoài mặt nước tới 4-5 m.
Nhiều hộ dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm hồ Đầm Sen. Ảnh: Thanh Tiến.
Kinh khủng hơn là tuyến kênh mương thủy lợi dài gần 1.500m dẫn nước từ hồ ra cánh đồng. Thứ nước ấy không còn là nước tưới tiêu thông thường mà là một hỗn hợp đặc quánh, hôi thối nồng nặc như nước thải phân lợn chưa qua xử lý. Đây chính là thứ nước mà các hộ dân nơi đây đang phải dùng để dẫn vào ruộng lúa, vườn rau.
Bà Nguyễn Thị Thành bức xúc: “Gia đình tôi bắt đầu thầu hồ từ tháng 8/2021 với thời hạn 5 năm. Từ đó đến năm 2024, gia đình tôi đã thả tổng cộng hơn 400 triệu đồng tiền cá giống. Tính cả tiền cám, tiền công chăm sóc suốt 4 năm qua, con số thiệt hại đã lên đến gần 1 tỷ đồng. Chúng tôi định bụng chăm bẵm để đến cuối năm 2025, đầu năm 2026 sẽ thu hoạch một mẻ lớn rồi bàn giao hồ. Vậy mà chưa kịp thu thì cá đã chết sạch".
Bà Thành xót xa vì tài sản nằm lại dưới nước hồ ô nhiễm. Ảnh: Thanh Tiến.
Theo lời bà Thành, hiện tượng cá chết bắt đầu rầm rộ từ năm 2024, nổi trắng mặt nước. Bà đã nhiều lần viết đơn báo cáo lên xã, chụp ảnh, quay phim làm bằng chứng nhưng chưa nhận được hồi đáp thỏa đáng.
"Đến con cá rô phi cũng không sống nổi ở cái nước này thì chú bảo con người làm sao chịu thấu? Người dân chúng tôi giờ không dám thò tay xuống nước hồ.", bà Thành bức xúc.
Cá chết hàng loạt nổi khắp mặt hồ. Ảnh: NDCC.
Cũng có mặt trên bờ hồ trưa chiều ngày 13/5, bà Nguyễn Thị Bình người dân tổ dân phố Cống Đá cho biết: "Trước đây, khu này nổi tiếng với rau sạch, nhưng giờ chẳng ai dám gọi là rau sạch nữa. Nước đen ngòm, thối khủng kiếp khiến cây đỗ, cây rau không lớn nổi, hoặc nếu có lớn thì nhiều người cũng không dám ăn".
Không người dân nào còn dám lội xuống hồ. Ảnh: Thanh Tiến.
Rác thải đủ loại bủa vây ven hồ. Ảnh: Thanh Tiến.
Vấn đề ô nhiễm tại hồ Đầm Sen không còn là chuyện riêng của một vài hộ dân, mà đã trở thành bài toán nhức nhối đối với cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Nhung, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Cống Đá cho biết: "Nguồn nước này phục vụ cho cả sinh hoạt và sản xuất của 65 hộ dân. Đặc biệt, chúng tôi có Hợp tác xã rau an toàn rộng 1,7 ha, từng cung ứng rau cho các nhà trường và công ty lớn. Nhưng giờ gần như phải bỏ. Nguồn nước ô nhiễm đến mức người trồng rau phải phủ ni lon kín đất, đợi nước trời chứ không dám dẫn nước mương vào".
Kênh dẫn nước từ hồ ra cánh đồng. Ảnh: Thanh Tiến.
Tình trạng này kéo dài khiến nhiều gia đình bất an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường chung của cộng đồng và đời sống của người dân.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Tiến.
Hàng chục hộ dân tổ dân phố Cống Đá đang cần một câu trả lời thỏa đáng, một hành động quyết liệt từ các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai để trả lại màu xanh cho hồ Đầm Sen. Không thể để ô nhiễm kéo dài "bức tử" môi trường sống và đẩy người nông dân vào khốn khó.
























