| Hotline: 0983.970.780

Cứu thành công thuyền viên người Việt gặp nạn trên tàu nước ngoài

Thứ Tư 09/08/2017 , 10:57 (GMT+7)

Thuyền viên người Việt Nam trong lúc làm việc trên tàu nước ngoài thì bị dây cáp cẩu quật ngã từ ở độ cao 10m bị thương nặng vừa được lực lượng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC, thuộc Vietnam MRCC) ứng cứu thành công vào sáng 9/8.

Thuyền viên người Việt Nam trên tàu nước ngoài được ứng cứu trong sáng 9/8

Trước đó, khoảng vào lúc 12h15 ngày 8/8 tàu LUCKY STAR 8 (quốc tịch PALAU) đang hành trình từ Malaysia đi Hồng Kông phát tín hiệu yêu cầu hỗ trợ vì trên tàu có thuyền viên là thợ máy gặp nạn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC, thuộc Vietnam MRCC) đã liên lạc và xác định danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn Vương (SN 1990, quê quán Nghệ An, quốc tịch Việt Nam). Lúc này, anh Vương đang trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu, gây mất nhiều máu, phần xương vai phải bị gãy, hôn mê.

Trung tâm đã liên hệ trực tiếp với tàu gặp nạn để hướng dẫn sơ cấp cứu lúc ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên. Thời điểm xảy ra vụ việc tàu LUCKY STAR 8 đang ở vị trí cách Nha Trang khoảng 155 hải lý về hướng Đông Nam. Vì tình trạng sức khỏe của anh Vương ngày càng diễn biến xấu nên thuyền trưởng tàu nước ngoài yêu cầu được đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu.

Ngay sau đó, Vietnam MRCC đã điều động phương tiện chuyên dụng TKCN đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang đi cứu thuyền viên tàu nước ngoài. Khi tiếp cận được tàu LUCKY STAR 8, lực lượng cứu nạn đã thực hiện biện pháp cấp cứu khẩn cấp, lúc này tình hình sức khỏe tạm thời ổn định và khẩn trương đưa về Nha Trang.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.