| Hotline: 0983.970.780

Con gái phụng phịu, không muốn theo nghề giáo

Thứ Sáu 01/10/2021 , 11:42 (GMT+7)

Ban đầu nó phụng phịu ghê lắm. Nó nói cả nhà làm cái nghề 'nhà văn nhà báo cộng với nhà giáo bằng nhà nghèo'...

Chị Dạ Hương kính mến!

Tôi làm nghề giáo nay cũng tuổi tri thiên mệnh, ngấm nghề, ngấm buồn vui nghèo hèn đủ cả. Chồng tôi thì làm xây dựng nhỏ, thầu nhỏ, tự do, lam lũ, hay đi vắng. Tôi như cái neo của con thuyền gia đình, bến này, sự cũ kỹ này nhưng không gì hơn nó được. Hai đứa con của chúng tôi, con trai lớn chọn mãi, chọn mãi, đi kỹ sư con hơn cha nhà có phúc, hay là chọn Sư phạm như mẹ?

Thời tôi, tôi đi Cao đẳng cho ngắn, đỡ áp lực cho bố mẹ, dưới tôi còn ba đứa em nữa phải ăn học. Rồi cũng gần hết một đời với cấp II này chị ạ. Với con trai tôi cho nó khoảng tự do rộng, học đại học là xa nhà, thoát quê.

Cuối cùng nó lại chọn Sư phạm, bình an, khi ấy sinh viên Sư phạm được miễn giảm học phí, nó cân nhắc rất nhiều mới quyết định như vậy. Năm nay con ra trường, học online nhiều nhưng sư phạm Anh ngữ nên không thực tập cũng không bị kém. Cháu học và đọc rất nhiều nhờ Internet chị ạ.

Cô em gái của nó năm nay cũng online học kỳ 2 lớp 11, nguyên mùa hè nơi này giãn cách nơi kia lockdown, bó chân bó cẳng. Vào năm 12 này, lại online và nghĩ đến chọn ngành cho tương lai. Trước đây nó mơ Học viện Ngoại giao, giỏi tiếng Anh như anh sẽ làm phiên dịch hay biên dịch gì đó. Nhưng tôi nghĩ lại, với con gái tôi phải khuyên. Nên đi Sư phạm làm cô giáo như mẹ thôi.

Nghề giáo có bạc gì cũng không phải bạc phếch, có nghèo cũng không nghèo rớt mồng tơi, môi trường có phức tạp gì cũng không ghê gớm như những ngành liên quan đến bạc tiền, dự án, lợi ích, bè nhóm... Ban đầu nó phụng phịu ghê lắm. Cả nhà làm cái nghề “nhà văn nhà báo cộng với nhà giáo bằng nhà nghèo”.

Giàu ư, giàu như thế nào mới thỏa? Trong đại dịch, như bố nó nằm nhà, mẹ vẫn lên lớp online, vẫn cầm cự bằng một đầu lương của mẹ, có thấy bình an, thậm chí hạnh phúc không? Phụ nữ cần việc nhẹ nhàng, ôm con, ôm nhà ôm bếp, một chiếc neo cho con thuyền như mẹ, cực kỳ may mắn ấy chứ. Tôi đang thuyết phục, như thế, rất chí lý, đúng không chị?

--------------------

Bạn thân mến!

Phải thừa nhận rằng nghề giáo không bao giờ ế. Ấy là nói bình thường, không khinh suất để bị tố cáo tổn thương hoặc không đấu đá bè cánh để bị hiệu trưởng đì rồi mất việc. Có rủi ro nhưng không cao. Và tôi cũng thừa nhận, khi đã nhiều thâm niên thì con người ta thấy bằng an, như mặt ao, như mặt hồ, yên ả.

Dĩ nhiên, làm giáo viên phổ thông thu nhập có cao đâu nếu không dạy thêm. Mà đã có lúc việc dạy thêm bị thả nổi, thậm chí có nơi có người phải ăn chia với Ban Giám hiệu để được dạy tưng bừng. Ấy là lúc nhà giáo dù có thu nhập cao lên, nhưng cũng bị xã hội đánh giá thấp đi. Đồng tiền vào túi các loại nhà như bạn đơn cử: nhà văn, nhà báo và nhà giáo mà nhiều tiền thì chắc có thể không phải từ nghiệp hay nghề mà từ mánh.

Chuyện ấy cũng đã qua, cùng dĩ vãng, hoặc qua đi, bởi con Covid làm cho mọi thứ thụt lùi, nhất là kinh tế. Việc chọn ngành nghề của một chàng trai hay cô gái 18 tuổi, thật khó khăn và chừng như, nó thuộc về số phận nữa. Có người khăng khăng nghề đó, bỗng dưng, nghĩ lại, hoặc sự cố, thậm chí, một biến cố đã thay đổi 180 độ. Nhưng mọi thứ cũng có từ gien nữa, ấy là cốt cách, nền tảng văn hóa gia đình.

Những đứa con có người làm nghề giáo thường không bon chen tiền bạc, do mẹ (như bạn) thủ thỉ với con từ bé, do nó sống có sách đọc, có chữ, có mô phạm. Đã đến lúc thay đổi rất nhiều khi thế giới lâm vào đại dịch. Công việc liên quan đến cư trú, thu nhập liên quan đến quan niệm vào đời, thời gian liên quan đến nghề mình xác định.

Tôi cũng nghĩ như bạn, phụ nữ chọn nghề giáo để gia đình ấm yên, để lui về phía sau một chút so với chồng khi chồng lăn ra kiếm nhiều tiền hơn cho gây dựng gia đình như anh ta mong muốn. Nếu cả hai cùng là giáo viên, mặt thuận lợi nhiều hơn cho dù, không thể giàu nếu mình cứ so sánh giàu hay nghèo khi nhìn người khác.

Tôi chỉ nhất trí với bạn ở góc độ khuyên con bởi vì đại dịch nó thay đổi khá nhiều suy nghĩ của mọi người về sống, ở và tương lai gắn bó với gia đình riêng của mình. 

Xem thêm
Ứng dụng AI nội soi, phát hiện sớm ung thư tiêu hóa

TP.HCM Ung thư dạ dày, đại trực tràng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ phát hiện sớm, can thiệp hiệu quả cho người bệnh.

Cội nguồn của hạnh phúc không nằm ở giá trị vật chất

Cội nguồn của hạnh phúc vì sao vẫn là một ẩn số, khi giữa vô vàn tiện nghi nhưng con người vẫn cảm thấy trống rỗng và ngổn ngang bất an.

'Nữ cường nhân' vẫn chăm chút ngôi nhà có ngọn lửa ấm

'Nữ cường nhân' không còn xa lạ trong đời sống hiện đại, nhưng sự thành đạt của họ không hề tạo ra những khoảng cách với hạnh phúc gia đình truyền thống.

Người bệnh tim mạch có phù hợp với lối sống năng động?

Người bệnh tim mạch chỉ cần ăn uống lành mạnh, vận động hợp lý và kiểm soát cảm xúc thì hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Bệnh tiểu đường có thể trông cậy vào thực phẩm chức năng?

Bệnh tiểu đường là một trong những mục tiêu mà các nhà sản xuất thực phẩm chức năng nhắm đến, nhưng kết quả thực tế không tương xứng với thị trường nhộn nhịp.

Nấm linh chi trực tiếp cải thiện sức khỏe như thế nào?

Nấm linh chi đang được khai thác và sử dụng ngày càng phổ biến tại nước ta, nhưng giá trị thực sự của loại thảo dược này không phải ai cũng tỏ tường.

Đọc nhiều nhất