| Hotline: 0983.970.780

Con đang vướng vào mối tình tội lỗi

Thứ Ba 18/11/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính mến! Mối tình giữa anh và con là mối tình đầy tội lỗi...

Mối tình giữa anh và con là mối tình đầy tội lỗi (Ảnh minh họa)

Cô Dạ Hương kính mến!

Mối tình giữa anh và con là mối tình đầy tội lỗi. Vì con và anh đến với nhau khi cả hai đã có gia đình. Anh và vợ đã đổ vỡ gần 4 năm nhưng vì đứa con trai nên hai người quay lại với nhau. Riêng phần con thì cuộc sống không hạnh phúc kéo dài hơn 6 năm, trong khoảng thời gian ấy con và chồng con cũng đã nhiều lần đòi ly hôn nhưng cũng vì cô con gái bé bỏng mà tụi con đành sống cho đến bây giờ.

Chồng của con và anh là anh em kết nghĩa do hai người cha tạo dựng. Tình cảm gia đình ấy tốt đẹp cho tới sau này, mặc dù ba chồng con đã mất. Vợ chồng anh và vợ chồng con thường tổ chức những bữa tiệc nhỏ, có khi vợ chồng anh ở lại nhà chúng con một hoặc hai ngày. Con thấy ở anh mẫu người đàn ông lý tưởng, là quân nhân từng trải.

Vì con và anh rất hợp nên đã không kềm chế được tình cảm của mình. Có phải khi yêu thì con người ta hay mù quáng phải không cô? Cũng giống như khi sa chân xuống vũng lầy, mình càng cố thoát ra thì nó càng lún sâu hơn. Những lần hẹn hò lén lút con và anh đã không ngừng tự trách, con đã nhiều lần nói mình nên chấm dứt khi hai người kia còn chưa hay biết thì tình nghĩa sẽ vẫn như xưa. Nhưng cô ơi, anh không chịu, anh bảo lúc nào cũng nhớ con và bản thân con cũng vậy. Thế là con và anh cứ trượt dài.

Khi anh bảo hãy cùng nhau đi nơi khác, con đã không tin nhưng dần dần thấy anh đã vì con mà làm rất nhiều chuyện nên con đã nao núng. Một ngày nọ vợ anh dắt con bỏ về bên ngoại sinh sống và chồng con cũng giận dỗi bỏ đi. Hai người chỉ mới sinh nghi thôi. Anh lên kế hoạch như đã định. Con gái con mới vào lớp 1, con bảo anh có thương thì hãy chờ, khi nào con em học xong thì chúng ta sẽ bên nhau.

Vậy rồi chồng con quay về, chăm sóc con hơn nên con cũng yên tâm cùng anh ra đi. Hạnh phúc nhiều mà nước mắt cũng nhiều. Anh động viên cả hai cố gắng dựng nghiệp rồi sẽ quay về đón con. Một lần con gọi điện về hỏi thăm đúng lúc con gái bị bệnh, cha mẹ ở nhà cũng nói nếu con không về thì họ bỏ xứ mà đi. Con đòi quay về, anh lấy xe máy lao ra định chết nhưng rồi anh cũng bình an trở lại.

Anh ôm chặt con năn nỉ con đừng bỏ anh, khi con kiên quyết đòi về thì anh doạ sẽ in thành đĩa DVD những ảnh con khoả thân trong máy điện thoại của anh rồi gửi về cho người thân của con. Con phải hiểu thế nào về bản chất của người con yêu đây cô? Cuối cùng anh vẫn đưa con ra xe về, anh buồn rũ dặn có gì thì cứ quay lại anh chờ.

Gặp con gái và cha mẹ lòng con vui sướng lắm. Con quyết định nói hết với chồng và đề nghị ly hôn để anh ấy có hạnh phúc mới. Nhưng chồng con chỉ khóc và nói sẽ tha thứ, anh không tin con hư hỏng như con nói. Chồng con còn chủ động gọi điện cho người kia và anh ấy nói vì quá yêu con nên mới làm ra vậy thôi và đề nghị chồng con suy nghĩ rằng có thể tha thứ cho con trọn đời hay rồi lại làm khổ vợ?

Cô ơi, điều con đau khổ là chồng con không nặng nhẹ gì, 3 tháng nay con sống không ân ái gì hết để cả hai có thể quên chuyện cũ và con luôn sợ những bức ảnh khốn kiếp kia sẽ xuất hiện trong nhà những người thân của con. Chồng con nói không ai thay thế được con, mất con anh sẽ bỏ việc không thèm phấn đấu gì nữa. Con nên đi hay ở, liệu ở thì con có hạnh phúc được đến già không, sự tha thứ của chồng là tỉnh táo hay mù quáng? Con rối lắm, mong cô.

Con: Người phụ nữ tội lỗi

Cháu thương mến!

Hãy xác định anh em dù có kết nghĩa từ hai người cha đi nữa thì cũng người dưng khác họ, lỡ có yêu nhau thì cũng không đáng tội như mình nghĩ. Tại sao bạn bè và anh em kết nghĩa lại hay có chuyện yêu đổi như vậy? Không chỉ chuyện lửa và rơm mà thực chất, do điều kiện nhiều gần gũi nên quan sát nhau thường, khám phá nhau kỹ và tình cảm nảy sinh. Nhất thiết cả hai đều không có hạnh phúc hiện tại đúng như cháu viết. Chúng ta hãy nghĩ vậy cho nhẹ lòng. Mà con người cũng nên rộng lượng với các thứ dạng thức tình yêu, bởi nhu cầu tình yêu là chính đáng, thiêng liêng và phức tạp.

Lá thư dài gần 11 trang giấy khổ lớn nức nở tự vấn lương tâm. Cô thông cảm cháu tuyệt đối. Cô không đánh giá người kia là tiểu nhân hay bẩn thỉu. Chỉ vì quá yêu cháu mà thôi. Dĩ nhiên có mù quáng mới có tình yêu và sóng gió. Sự khinh suất của hai người nếu có là do không chịu chính danh đường hoàng ngay từ đầu.

Tại sao không dũng cảm chịu trách nhiệm về tình cảm và sự lựa chọn của mình? Nói công khai với hai người kia, cả bốn người đều đương đầu với việc đó và cháu kiên quyết nuôi con. Điều đáng trách nhất ở cháu là bỏ đứa con mới 6 tuổi lại cho chồng. Đi đâu thì mẹ cũng phải mang con theo, đi ăn mày cũng phải có con bên mình. Nếu chuyện diễn biến theo hướng này thì đã khác.

Ba tháng không lên giường với nhau là thời gian tâm lý của qui luật. May là chồng cháu tốt nết và cũng rất yêu cháu. Có người sẽ tốt lên sau dữ kiện như vậy, như một cỗ máy vừa được đại tu và bôi dầu. Nhưng nhất định phải có thời gian ngượng ngập hàn gắn. Cháu cần nhìn vào tim mình, tình yêu kia vẫn còn vẫn mạnh thì hãy nghe theo nó. Và phải sống với đứa con nhỏ trong tay cho dù rốt cùng cháu sẽ sống không người đàn ông nào, kể cả chồng hay người kia. Tình mẫu tử là tối thượng, hãy nhớ như vậy nghe cháu.

Xem thêm
Sai lầm dinh dưỡng tạo cơ chế phát sinh tế bào ung thư

Sai lầm dinh dưỡng được các nhà khoa học xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các loại bệnh ung thư trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Hạnh phúc tuổi trẻ giữa dòng xoáy mưu cầu vật chất

Hạnh phúc tuổi trẻ không phải nháo nhào với danh lợi sôi sục, đó là thông điệp mà triết gia Jiddu Krishnamurti nhắn nhủ chân thành cho những công dân toàn cầu hôm nay.

Khách má hồng cũng đã hết nỗi truân chuyên

Khách má hồng lắm nỗi truân chuyên không phải câu chuyện thời xa lơ xa lắc, mà vẫn ám ảnh những người phụ nữ bao phen chọn nhầm mối duyên nợ vợ chồng.

Máu nhiễm mỡ và hệ lụy từ lối sống không kiểm soát

Máu nhiễm mỡ diễn ra âm thầm nhưng lại phát sinh nhiều biến chứng khó lường, nếu mỗi người không có ý thức phòng ngừa trong ăn uống và sinh hoạt.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất