| Hotline: 0983.970.780

Cháu hãy bớt ảo tưởng về T!

Thứ Năm 02/10/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính mến! Con và T là hai kẻ lang thang trên mạng Internet gặp nhau...

Con quen và yêu T nhờ lang thang trên Internet (Ảnh minh họa)

Cô Dạ Hương kính mến!

Con và T là hai kẻ lang thang trên mạng Internet gặp nhau. Hình như hai chúng con rất có duyên nhau. Trên mạng thì như là xa xôi địa lý nhưng kỳ thật, chúng con là người cùng quê. Sở dĩ không gặp nhau được vì anh ấy đi làm xa. Đến tết rồi chúng con mới gặp và anh đã đến nhà con chơi. Lúc ấy con giới thiệu với bạn bè: "Đây là ông anh họ".

Sau lần gặp "sét đánh" đó, con thấy anh có gì hơi khác. Vẫn viết cho nhau qua mạng, vẫn điện thoại nhưng ngày lễ Tình yêu năm nay anh đã chính thức nói lời yêu. Ngày tháng êm đềm, bỗng dưng từ số máy của anh gửi đến con tin nhắn: "Em à, từ giờ đừng gọi hay nhắn tin vào số máy này nữa. T đã cho máy anh rồi. Mà em biết gì về T không? Hai tuần nữa thì T lấy vợ, T có mời em không? Em là bạn gái 2 tháng của T thì chắc nó sẽ mời em thôi".

Đọc xong con lặng người rồi khóc và khóc. Con không biết anh ấy bỏ con vì lý do gì, vì sao anh ấy lại nói dối con như vậy? Liệu đó có phải là sự thật không? Những câu hỏi đó khiến con rất đau khổ. Mấy ngày sau con đã lấy lại bình tĩnh và nhắn vào máy T: "Vì còn yêu anh nên tim em vẫn đau. Đau từng giây khi vẫn có anh trong lòng. Gửi những lời này đến T giúp em anh nhá". Không nhận được hồi âm.

Hai tháng mệt mỏi, rồi có một người tự nguyện làm "bác sĩ" cho con. Hai tháng thì anh này chữa khỏi "bệnh" cho con. Nhưng đã là vết thương thì phải có sẹo phải không cô? Con vẫn thấy vết sẹo ấy tê tái khi "trái gió trở trời" cô ạ. Con đã cố gắng "dọn nhà" đến với "lâu đài" mà anh bác sĩ ấy xây nên nhưng đúng lúc con nhìn thấy màu hồng của hạnh phúc thì T xuất hiện. Con bảo "Anh đã lấy vợ thì tìm em làm gì?". T bảo anh chưa hề yêu ai.

Con không tin T trong khi anh "bác sĩ" lại không biết T quay về. Con phải làm sao đây? Theo người thứ nhất thì có lỗi với người thứ hai mà con cũng không thể nào bỏ được người đã "chữa bệnh tim" cho con. Con đã từng nghĩ mình sẽ ra đi, thôi thì chỉ mình chịu khổ còn hơn là cả ba đều khổ. Con thử đưa ra tình huống này với T và anh ấy nói: "Nếu là anh, anh sẽ yêu người thứ hai mặc dù rất khó nói cho người thứ nhất hiểu". Cuối cùng con đã nói chia tay T nhưng mà con vẫn thấy khổ.

Con gái Mít Ướt (Phú Thọ)

Cháu thân mến!

Cô tin mối tình Internet của cháu. Những gì sâu sắc nhất cháu đã giãi bày ra và người ta đã sẻ chia như một người tri kỷ. Khi viết thư cho nhau, người ta thường viết được hết chứ không như tâm tình trực tiếp. Thư đi thư lại, nếu hai người đồng điệu tâm hồn thì trong tình yêu đã có tình bạn lớn ở bên trong. Khi cháu gặp, tuy đã rất hợp nhãn rồi nhưng vì còn e thẹn nên cháu giới thiệu T là anh họ. Nói vậy mà không phải vậy. Bằng chứng là khi T ngỏ lời thì cháu thấy tự nhiên như cơn mưa này mình đã chuẩn bị trước, đã chờ đợi trước để được tưới tắm, đón nhận.

Tại sao những cuộc tình qua mạng lại rất lỏng lẻo như cháu và T? Tại sao được nhìn sâu vào bên trong trái tim của cả hai rồi mà tan thì vẫn dễ tan? Là vì ngoài tâm hồn và tâm tư, con người còn có dung mạo, sở thích, cá tính và những mối quan hệ đòi hỏi sự tương đồng triệt để hơn. Có gặp mới biết mình vừa ý thật hay vừa ý ảo. Nếu vừa ý thật thì đó là may mắn lớn, còn như lấn cấn về nhau điểm gì thì đành chép miệng: Thôi thì những điều đã dốc hết cho nhau giống như những buổi tâm sự do thiên lý thu xếp, không là yêu thì bạn bè, không ai thiệt cả.

Cô không hiểu vì sao T bặt tin hai tháng mà vẫn bình thản gặp lại cháu. Nhất định phải có lời giải thích chứ. Đành rằng cháu rất yêu T và anh "bác sĩ" giỏi trị liệu kia ban đầu chỉ là nhân vật lấp chỗ trống nhưng cháu không thể dễ dàng phân vân như vậy được. Phải có nguyên tắc sống của mình. Phải nghiêm với mình và với những thứ liên quan đến danh dự, lòng kiêu hãnh và tình cảm của mình.

Nhất định T không coi trọng đúng mức quan hệ với cháu. Vì vậy mà dù có nặng lòng mấy với T, cháu cũng phải tỉnh ra để bớt ảo tưởng đi. Sự việc cho thấy cháu vẫn còn rất yêu T và người thứ hai chưa thực sự đặt chân vào ngôi nhà tình yêu của cháu. Vậy thì hãy dừng lại suy nghĩ kĩ thêm, kẻo mất cả T mà lại không ra sao với người đang vỗ về mình. Hãy cẩn trọng và chín chắn với tình yêu, với hôn nhân càng phải như thế cháu nhá.

Xem thêm
Ứng dụng AI nội soi, phát hiện sớm ung thư tiêu hóa

TP.HCM Ung thư dạ dày, đại trực tràng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ phát hiện sớm, can thiệp hiệu quả cho người bệnh.

Cội nguồn của hạnh phúc không nằm ở giá trị vật chất

Cội nguồn của hạnh phúc vì sao vẫn là một ẩn số, khi giữa vô vàn tiện nghi nhưng con người vẫn cảm thấy trống rỗng và ngổn ngang bất an.

'Nữ cường nhân' vẫn chăm chút ngôi nhà có ngọn lửa ấm

'Nữ cường nhân' không còn xa lạ trong đời sống hiện đại, nhưng sự thành đạt của họ không hề tạo ra những khoảng cách với hạnh phúc gia đình truyền thống.

Người bệnh tim mạch có phù hợp với lối sống năng động?

Người bệnh tim mạch chỉ cần ăn uống lành mạnh, vận động hợp lý và kiểm soát cảm xúc thì hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Bệnh tiểu đường có thể trông cậy vào thực phẩm chức năng?

Bệnh tiểu đường là một trong những mục tiêu mà các nhà sản xuất thực phẩm chức năng nhắm đến, nhưng kết quả thực tế không tương xứng với thị trường nhộn nhịp.

Nấm linh chi trực tiếp cải thiện sức khỏe như thế nào?

Nấm linh chi đang được khai thác và sử dụng ngày càng phổ biến tại nước ta, nhưng giá trị thực sự của loại thảo dược này không phải ai cũng tỏ tường.

Đọc nhiều nhất