| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Hoãn hội thảo du lịch vì bão số 12

Thứ Bảy 04/11/2017 , 15:23 (GMT+7)

Lẽ ra, chiều nay 4/11, tại Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp FLC Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Đính sẽ tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế đến Bình Ðịnh”. Tuy nhiên, do đang dồn tổng lực phòng chống cơn bão số 12 và khắc phục thiệt hại, nên hội thảo này bị hoãn lại.

Họp báo Hội thảo“Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế đến Bình Ðịnh”.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức họp báo giới thiệu các nội dung liên quan đến hội thảo. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Gi ám đốc Sở Du lịch Bình Định, Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế đến Bình Ðịnh” nhằm đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch của tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; nghiên cứu đánh giá thị trường khách để xây dựng chiến lược phân khúc thị trường thu hút khách du lịch quốc tế có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời có kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng cơ sở lưu trú đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư có năng lực đầu tư phát triển du lịch và hình thành các sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ khách quốc tế.

Hội thảo bao gồm các nội dung chính như: Báo cáo kết quả du lịch Bình Định 3 năm qua và kế hoạch phát triển du lịch Bình Định giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; trao giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư kinh doanh du lịch.

Ngoài ra, tại hội thảo còn có các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng trước và trong hội thảo.

Khách du lịch đến quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp FLC Quy Nhơn.

 

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.