Ngày 18/10, Thượng tá Bùi Duy Tuấn, Trưởng Công an xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an xã đã băng rừng, vượt đồi núi hiểm trở để tìm kiếm và đưa cụ Y Bẽ (SN 1930, trú thôn Đăk Ơ Nglăng) trở về nhà an toàn sau hơn một ngày bị lạc trong rừng.

Lực lượng công an và người dân phối hợp tìm kiếm cụ bà đi lạc. Ảnh: CTV.
Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 16/10, cụ Y Bẽ rời nhà đi nương nhưng đến tối vẫn không thấy quay về. Gia đình cùng ban quản lý thôn đã tổ chức tìm kiếm khắp khu vực nhưng không có kết quả. Đến trưa hôm sau, lực lượng công an xã được báo tin và lập tức triển khai phương án cứu hộ.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 17/10, Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Nguyễn Duy Trình, Phó trưởng Công an xã, trực tiếp chỉ huy, phối hợp với dân quân, an ninh cơ sở và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Các tổ công tác chia thành nhiều nhóm, băng rừng, vượt những đoạn đồi dốc trơn trượt, sử dụng xe máy và dụng cụ dò tìm để mở rộng phạm vi tiếp cận.
Sau gần 3 giờ khẩn trương truy tìm, đến 16 giờ 30 cùng ngày (17/10), lực lượng chức năng đã phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng thôn 11, xã Kon Braih. Khi được tìm thấy, cụ vẫn còn tỉnh táo và sức khỏe ổn định.
Ông A Khinh, Trưởng thôn Đăk Ơ Nglăng cho biết, trong thời gian bị lạc, cụ Y Bẽ đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và lấy áo mưa nilon để giữ ấm. “Cụ đã lớn tuổi, sức yếu, nếu phát hiện chậm có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rất may lực lượng công an đã tìm thấy kịp thời”, ông A Khinh nói.
Sau khi đưa cụ về nhà an toàn, lực lượng công an xã tiếp tục phối hợp gia đình theo dõi sức khỏe cụ và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt với người già đi nương rẫy một mình để tránh những sự việc tương tự xảy ra.