Lãnh đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Sông Hương (TP Huế) cho biết, lực lượng của đơn vị vừa kịp thời phát hiện một nữ sinh đi lạc vào rừng sâu.

Nữ sinh lớp 10 tại thời điểm gặp được lực lượng bảo vệ rừng trong lúc đi lạc. Ảnh: R.P.H
Theo đó, vào chiều 22/5, một nữ sinh học lớp 10 ở xã Phong Thu (thị xã Phong Điền, TP Huế) đi xe máy (50 phân khối) lên thăm bạn ở xã Phong Xuân.
Lúc này, nữ sinh sử dụng ứng dụng google map trên điện thoại để dẫn đường đi. Tuy nhiên, em đi mãi đến chiều muộn không đến nhà bạn mà lại lạc sâu vào khu vực rừng núi trên tuyến đường 71, ở khu vực thuỷ điện Rào Trăng (xã Phong Xuân).
Khoảng hơn 18h, trong lúc em đang hoang mang, mất bình tĩnh thì may mắn gặp được lực lượng bảo vệ rừng thuộc Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân (Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) đi tuần tra rừng. Sau đó, bảo vệ rừng đã trấn an, động viên bé gái cần bình tĩnh và hỏi địa chỉ nhà, người thân.

Hai cán bộ bảo vệ rừng đã chở nữ sinh về nhà trong đêm, sau đó quay lại thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: R.P.H
Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân đã cử 2 cán bộ chở nữ sinh xuyên rừng, xuyên đêm về bàn giao an toàn cho gia đình (khoảng 21h). Sau đó các anh quay lại trạm để tiếp tục công việc.

Tuyên đường 71 hiểm trở, kéo dài hàng chục cây số. Ảnh: Văn Dinh.
Ông Phạm Ngọc Dũng – Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Sông Hương cho biết, thực tế, tuyến đường 71 xuyên rừng đến hàng chục km, để giúp cho những người không may đi lạc hoặc gặp trục trặc trên đường, đơn vị đã cắm một số biển báo trên tuyến đường, có ghi số điện thoại của trưởng trạm để những người cần giúp đỡ liên hệ. Đây là hành động trách nhiệm, ấm áp tình người của “anh em” bảo vệ rừng thuộc đơn vị.