| Hotline: 0983.970.780

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Ba 04/08/2020 , 12:08 (GMT+7)

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân kiêm nhiệm 2 chức vụ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lần đầu tiên Quảng Ngãi có Bí thư Tỉnh ủy là nữ.

Sáng 4/8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ. Hội nghị cũng đã thống nhất bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân (cầm hoa) trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: N.H.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân (cầm hoa) trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: N.H.

Trước khi trúng cử, bà Bùi Thị Quỳnh Vân là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Tân Bí thư tỉnh Quảng Ngãi được số phiếu tán thành là 45/45, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân (sinh năm 1974, quê quán phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ lý luận văn học, Cao cấp chính trị.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (nhiệm kỳ 2016 - 2021), Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 để xem xét, bố trí công tác khác.

“Sau khi có Quyết định, đồng chí Chữ bắt đầu nghỉ từ ngày 1/7, kể từ thời điểm đó, đồng chí Vân phụ trách điều hành Tỉnh ủy và đến ngày hôm nay đã kiện toàn chức danh Bí thư”, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông tin với Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.